MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điểm tin sáng 10/01: Ronaldo thống trị năm 2016, Mourinho và Wenger không được ai bầu

    09:48 Thứ ba 10/01/2017

    BongDa.com.vn Ronaldo thống trị năm 2016, Mourinho và Wenger không được ai bầu,… là những nội dung chính có trong điểm tin bóng đá sáng nay.

    Ronaldo thống trị năm 2016. Siêu sao của Real Madrid đã giành được danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA trao tặng ở buổi Gala tại Zurich mới đây. Ronaldo đã có một năm thi đấu tuyệt vời, đánh bại 2 đối thủ Lionel Messi và Antoine Griezmann để một lần nữa đứng trên bục cao nhất.

    Điểm tin sáng 10/01: - Bóng Đá

     Ronaldo hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong năm 2016.

    Ronaldo 'đá đểu' Barcelona ngay trên bục nhận giải. Lễ trao giải FIFA Awards đã vắng mặt các thành viên của Barcelona với lí do bận chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Athletic Bilbao tại đấu trường Cúp nhà Vua. Ronaldo đã tranh thủ ‘đá điểu’ Lionel Messi và các đồng đội trên bục nhận giải. Ronaldo nói: “Tôi muốn cảm ơn tới tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi. Tôi không có điều gì để nói thêm về giải thưởng này, thật sự quá hạnh phúc. Thật tiếc vì một số người từ Barcelona đã không ở đây với chúng ta và đó là điều dễ hiểu.

    Mourinho và Wenger không được ai bình chọn. Hai HLV đang làm việc tại Ngoại hạng Anh không nhận được bất cứ phiếu bầu nào từ những HLV trưởng, đội trưởng của các ĐTQG, cũng như những nhà báo hàng đầu trên thế giới. Thay vào đó, một HLV khác ở Ngoại hạng Anh, Claudio Ranieri đã được vinh danh là người hay nhất trong năm 2016.

    Chicharito khiến Chelsea, Liverpool hụt hẫng. Trong một tuyên bố mới đây, Javier Hernandez đã lên tiếng bác bỏ khả năng đầu quân cho Liverpool và Chelsea để tiếp tục ở lại Bundesliga thi đấu.

    Video màn trình diễn của Chicharito trong năm qua

    Em trai của Batshuayi sẽ là 'người thế thân' để Chelsea mua Llorente. Rất nhiều tin đồn cho rằng Michy Batshuayi sẽ đến Swansea City, mở đường cho Fernando Llorente theo chiều ngược lại. Tuy nhiên truyền thông Bỉ đưa tin, không phải Batshuayi mà là Aaron Leya Iseka, em trai của anh có thể đến Swansea.

    Alves tức giận các đồng đội cũ ở Barca. Dani Alves thừa nhận anh vô cùng thất vọng khi các cầu thủ của Barcelona rủ nhau tẩy chay lễ trao giải FIFA năm nay.

    CĐV Liverpool và Dortmund được FIFA vinh danh. Tại lễ trao giải FIFA Awards, CĐV của Liverpool và Borussia Dortmund được cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới vinh danh là những NHM của năm.

    Drogba dự định trở lại đội bóng cũ. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tiết lộ anh đã nhận được một lời đề nghị từ câu lạc bộ cũ Marseille để trở lại Ligue 1 thi đấu. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

    Ronaldo công khai bạn gái mới. Cristiano Ronaldo và bạn gái mới đã có lần đầu tiên xuất hiện công khai trước truyền thông tại lễ trao giải của FIFA. Cặp đôi này đã cùng nhau đến tham dự FIFA Awards, cùng với con trai của Ronaldo, cả ba trông rất thoải mái khi chụp ảnh cùng nhau trên thảm xanh trước khi buổi lễ Georgina diễn ra. Rodriguez là cựu nhân viên cửa hàng Gucci Madrid, đây được cho là nơi đầu tiên cô gặp gỡ Ronaldo.

    HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thừng 'chê' cách làm bóng đá của HAGL. Vị chiến lược gia họ Chu khẳng định ông sẽ không sử dụng cầu thủ trẻ theo cách mà HAGL của bầu Đức đang thực hiện tại V-League những năm gần đây. Việc đặt niềm tin vào toàn bộ cầu thủ “cây nhà lá vườn” đã khiến HAGL liên tục phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng tại V-League kể từ năm 2015 đến nay.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 09:30 10/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...