MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Điểm tin chiều 11//02: M.U giữ chân tiền đạo số 1; Tuchel cho Arsenal nếm "trái đắng"

    15:52 Thứ bảy 11/02/2017

    BongDa.com.vn Messi khó về Man Utd; Man City hỏi mua "máy chạy" Tottenham; Kane thách thức Chelsea;... là những nội dung có trong điểm tin chiều 11/02.

    Messi về Man Utd? Mourinho CHÍNH THỨC lên tiếng. HLV người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi sẽ không đến gặp Woodward hay gia đình Glazer để yêu cầu họ phải mamg về Lionel Messi. Tôi là người thực tế và sẽ không phí thời gian vào những mục tiêu quá viễn vông. Đương nhiên ai cũng muốn có Messi nhưng nếu đã nhắm cầu thủ nào đó, tôi muốn chắc chắn họ sẽ đến Old Trafford."

    Kane: 'Chelsea chớ vội mừng, 30 chưa phải Tết'. Tiền đạo Harry Kane vừa lên tiếng khẳng định, Tottenham hoàn toàn đủ khả năng thu hẹp cách biệt 9 điểm hiện tại trên BXH Ngoại hạng Anh với Chelsea.

    Mourinho chỉ ra những lí do Ibrahimovic sẽ ở lại Man United. HLV Jose Mourinho rất tin tưởng vào khả năng giữ chân Zlatan Ibrahimovic ở lại Manchester United trong mùa bóng tới.

     - Bóng Đá

    Mourinho hy vọng M.U sẽ giữ chân Ibrahimovic. 

    Nâng cấp hàng thủ, Man City săn sao Tottenham. Đội chủ sân Etihad luôn muốn bổ sung một nhân tố xuất chúng ở hành lang cánh phải trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Đó chính là hậu vệ cánh Kyle Walker của Tottenham Hotspur.

    Tuchel nói gì về tin đồn thay Wenger? "Bạn (các nhà báo) biết nhiều hơn rồi đấy," Tuchel nói. "Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó bởi tôi chẳng biết gì cả. Tôi đang có hợp đồng với Dortmund và tôi hạnh phúc khi ở đây."

    Messi ký giao kèo mới, Barca vẫn không vui. Lionel Messi vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng cam kết tương lai với... hãng trang phục thể thao adidas. Điều này khiến BLĐ Barcelona chưa thể hết lo lắng.

    Ghi 1 bàn, Depay đã bước vào ngôi đền huyền thoại. Memphis Depay đã được CLB Lyon tôn vinh như huyền thoại bất chấp chỉ mới ghi được 1 bàn thắng sau 4 trận thi đấu.

    Chiêm ngưỡng bàn thắng đầu tiên của Depay tại Lyon:

    Hạ Watford, lịch sử sẽ gọi tên Man Utd. Chỉ cần đánh bại Watford, Manchester United sẽ chính thức đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách CLB đầu tiên cán cột mốc 2.000 điểm. Hiện tại, Quỷ đỏ đang dẫn một khoảng cách khá xa so với những đối xếp ngay sau là Arsenal (1.794 điểm) và Chelsea (1.755 diểm).

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...