MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04: ĐTVN nằm bẳng tử thần AFF Cup 2018

    23:01 Chủ nhật 29/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn AFF "tiên đoán" Việt Nam rơi vào bảng tử thần AFF Cup 2018; Minh Phương hết lời khen ngợi tuyển thủ U23 Việt Nam; Xác định 8 đội bóng vào tứ kết Cup Quốc gia 2018; Tiến Dũng bắt chính Thanh Hóa đánh bại Long An;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/04.

    AFF "tiên đoán" ĐTQG Việt Nam nằm bảng 'tử thần' AFF Cup 2018

     - Bóng Đá

    AFF "tiên đoán" ĐTQG Việt Nam nằm bảng 'tử thần' AFF Cup 2018.

    Theo trang chủ AFF, bảng “tử thần” AFF Cup 2018 sẽ là Việt Nam, Indonesia, Lào, Campuchia. Nguyên nhân cho ra kết quả này là dựa vào thứ hạng của các đội. Các đội tuyển kể trên có thứ hạng cao nhất trong nhóm hạt giống của AFF. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2018 vào ngày 2/5 tới. Nhóm 1: Việt Nam, Thái Lan. Nhóm 2: Indonesia, Malaysia. Nhóm 3: Philipines, Myanmar. Nhóm 4: Singapore, Campuchia. Nhóm 5: Lào, Brunei hoặc Timor Leste.

    Minh Phương hết lời khen ngợi tuyển thủ U23 Việt Nam

    Chứng kiến phong độ rất tốt của học trò, đặc biệt là sau chiến thắng 4-2 của SHB Đà Nẵng trước XSKT Cần Thơ, HLV Nguyễn Minh Phương đánh giá Đức Chinh đang dần hoàn thiện bản thân mình hơn: “Thật sự những trận đấu gần đây thì Chinh thi đấu rất nỗ lực, rất là tốt khi có những bàn thắng và các tình huống gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho đối phương. Càng ngày thì Đức Chinh càng tiến bộ về khả năng dứt điểm cùng khả năng chọn vị trí.”

    Ngọc Thịnh nói gì khi chia tay AFF Cup 2018

    Chia sẻ sau khi ca phẫu thuật diễn ra thành công, Ngọc Thịnh đã tỏ ra tiếc nuối khi không thể cùng thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục danh hiệu khu vực vào cuối năm nay ở AFF Cup 2018. Hậu vệ đang khoác áo CLB TP.HCM cho biết: "Chấn thương rồi cũng lành, nhưng điều nuối tiếc nhất là tôi chưa thể đóng góp được nhiều cho đội bóng mới và đây cũng là lần thứ 2 mình để mất cơ hội tham dự AFF Cup 2018”. Nhờ thể hình lý tưởng cùng với đẳng cấp chuyên môn đã được khẳng định, cựu trung vệ của CLB Hải Phòng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng thêm sức mạnh hàng thủ của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên thật đáng tiếc điều này sẽ không xảy ra tại AFF Cup năm nay sau chấn thương nặng mà Ngọc Thịnh đã gặp phải.

    Xác định 8 đội bóng vào tứ kết Cup Quốc gia 2018

     - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa và 7 đội bóng còn lại có mặt ở tứ kết Cup Quốc gia 2018. 

    Như vậy, sau khi vòng 1/8 Cup Quốc gia khép lại đã xác định được 8 đội vào tứ kết cúp quốc gia. SLNA với chiến thắng 2-0 trước TP.HCM đã chính thức vào tứ kết, cũng với kết quả tương tự Thanh Hóa đã vượt qua Long An để đi tiếp. SHB Đà Nẵng đánh bại XSKT Cần Thơ 4-2, qua đó có vé vào tứ kết cúp quốc gia. Ngoài 3 đội FLC Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, trước đó 5 đội đã có vé vào tứ kết gồm HAGL, Hà Nội, Sanna Khánh Hòa, B.Bình Dương và Bình Phước.

    Tiến Dũng bắt chính Thanh Hóa đánh bại Long An

    Sau 4 trận phải mài quần trên băng ghế dự bị, thủ thành Bùi Tiến Dũng cuối cùng đã được HLV Hoàng Thanh Tùng trao cơ hội trước CLB Long An trong trận đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia vào chiều ngày 29/04. Ngay ở lần trở lại này, thủ môn U23 Việt Nam và các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Long An.

    SLNA lên tiếng cầu thủ TP.HCM chơi quá rắn

    Cụ thể, Các học trò của HLV Miura phạm lỗi 19 lần, nhận 5 thẻ vàng và 1 cầu thủ là Sầm Ngọc Đức bị truất quyền thi đấu. Ít nhất trong trận đấu này, trọng tài Nguyễn Trung Kiên A đã phải cắt còi tới 2 lần khi cầu thủ SLNA phải nằm sân sau pha va chạm với đối thủ. Nói về những gì các cầu thủ TP.HCM thể hiện trên sân tiền đạo Hồ Tuấn Tài cho biết: “TP.HCM đá quá rắn, đá quá quyết liệt. Tôi chỉ thấy đội bóng của HLV Miura rất mạnh mẽ.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 22:35 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...