MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/03: Báo Thái khẳng định, Việt Nam không còn sợ Thái Lan

    18:18 Thứ năm 28/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Báo Thái khẳng định bóng đá Việt Nam không còn nỗi sợ Thái Lan; Cầu thủ “đánh” Đình Trọng nhận án phạt nặng từ AFC; Đức Chinh lý giải việc xuống phong độ,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/03.

    Báo Thái khẳng định bóng đá Việt Nam không còn nỗi sợ Thái Lan

    Báo Thái khẳng định bóng đá Việt Nam đã không còn sợ hãi Thái Lan.

    Báo chí Thái Lan tiếp tục mổ xẻ thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam. Theo tờ Siamsport viết: “Có một vấn đề của các đội Việt Nam khi thi đấu với chúng ta là sự sợ hãi. Sự sợ hãi dẫn đến cóng. Họ không thể tấn công chúng ta. Thế nhưng hiện tại, hãy nhìn vào thất bại 0-4 của đội bóng chúng ta và chấp nhận một thực tế, chúng ta đã thất bại toàn diện trước U23 Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam không còn sợ sệt Thái Lan.”

    Cầu thủ “đánh” Đình Trọng nhận án phạt nặng của AFC

    Với pha đánh nguội đối với Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua thảm 0-4 trước U23 Việt Nam, Supachai Jaided đã chính thức nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC). Theo thông tin mới nhất, AFC đã chính thức đưa ra án phạt đối với Supachai. Cụ thể, tiền đạo 21 tuổi này sẽ bị treo giò 2 trận ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới. Như vậy, ngôi sao thuộc biên chế Buriram United sẽ vắng mặt 2 trong 3 trận đấu ở vòng bảng của U23 Thái Lan trong giải đấu được tổ chức trên đất chùa vàng.

    Đức Chinh lý giải việc xuống phong độ ở đội tuyển Việt Nam

    Lý giải về những gì đã và đang diễn ra với bản thân mình, tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ: "Phong độ của tôi ở đội tuyển trước đây quả thật không tốt. Điều đó đến từ việc tôi không được thi đấu nhiều. Việc không được đá thường xuyên dẫn tới đánh mất cảm giác cầu môn. Giờ thì mọi chuyện khác rồi. Các anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức,... quá tuổi không thể khoác áo đội U23, và đây là cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân. Trong bóng đá chuyện bị chỉ trích là bình thường. Ai chơi không tốt đều phải nhận "gạch đá" thôi. Đến ngôi sao như Romelu Lukaku của Man Utd còn bị chỉ trích, huống gì tôi. Tôi đón nhận tất cả, để rồi nén nỗi đau và biến nó thành hành động.”

    HLV U23 Thái Lan nói điều cay đắng về thất bại trước U23 Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/03: Báo Thái khẳng định, Việt Nam không còn sợ Thái Lan - Bóng Đá

     HLV Gama thừa nhận trận thua 0-4 trước Việt Nam là thất bại cay đắng. 

    HLV Alexandre Gama, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong trận thua lịch sử của U23 Thái Lan thừa nhận đây là một thất bại khó có thể quên được. Mới đây, chiến lược gia người Brazil chia sẻ với truyền thông rằng: “Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Trước kỳ vọng của người hâm mộ, thua trận trước một kỳ phùng địch thủ như vậy thật đáng thất vọng. Tôi không có lời nào để bào chữa cho thất bại đó cả. U23 Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị hơn đối thủ nhưng rõ ràng ở 2 trận đấu trước đó chúng tôi đã chơi rất tốt. Trong trận đấu với Việt Nam, các CĐV viên đã tạo áp lực cho chúng tôi nhưng điều đó cũng rất bình thường.”

    Em họ Công Phượng tỏa sáng U15 HAGL có chiến thắng thứ 3

    Dẫn dắt hàng công của U15 HAGL trong cuộc đối đầu với U15 Đồng Nai là cầu thủ sáng giá nhất đội Quốc Cường. Và chính cầu thủ này là người thi đấu xuất sắc với cú đúp giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng. Người đồng đội Đức Việt cũng góp công ở trận này. Xen giữa là 1 bàn thắng mang tính chất danh dự của đội khách. Với 3 điểm giành được, U15 HAGL đã có 3 chiến thắng liên tiếp qua đó tràn trề cơ hội vượt qua vòng loại. Ở lượt đấu cuối, HAGL sẽ chạm trán Phú Yên.

    Phương Nam | 18:00 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...