MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/04: Trọng tài lại gây họa

    21:54 Thứ bảy 08/04/2017 | 6

    BongDa.com.vn Trọng tài lại mắc sai lầm nghiêm trọng; Công Phượng hay nhất trận HAGL và FLC Thanh Hóa,… là những nội dung chính của điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 08/04.

    Trọng tài lại mắc sai lầm nghiêm trọng

    Mặc dù đã chỉ tay vào vòng tròn giữa sân sau tình huống Văn Thanh nâng tỉ số lên 3-0, nhưng tổ trọng tài điều khiển trận HAGL và FLC Thanh Hóa đã "bẻ còi" khi bị các cầu thủ đội khách phản ứng dữ dội vì cho rằng Ngọc Quang đã việt vị trước đó.

     - Bóng Đá

     Trọng tài lại gây họa ở vòng đấu 12.

    Tổ trọng tài này cũng là nguyên nhân suýt chút nữa khiến trận đấu trên sân Pleiku vỡ vụn vì công nhận bàn thắng của Uche ở cuối trận trong bối cảnh cầu thủ và BLĐ HAGL đã lao vào sân để phân bua. Nhưng rất may sự việc đã không chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất như sự cố trên sân Thống Nhất.

    Công Phượng hay nhất trận HAGL và FLC Thanh Hóa

    Với bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay từ phút thứ 2 và đường kiến tạo cho Hồng Duy nâng tỉ số lên 2-0, Công Phượng chính là cầu thủ xuất sắc nhất của đội chủ nhà trong trận đấu chiều nay.

    Nhưng đáng tiếc đó là không đủ khi FLC Thanh Hóa có màn lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2 đầy tranh cãi.

    Cầu thủ SLNA khiến Alain Fiard khen nức nở

    Sau trận hoà 1 - 1 trước SLNA tại vòng đấu 12 diễn ra vào chiều nay 08/04, HLV Alain Fiard của CLB TP Hồ Chí Minh thừa nhận, cầu thủ mà ông thích nhất bên phía SLNA là số 12 Hồ Khắc Ngọc.

     - Bóng Đá

     Khắc Ngọc được HLV TP. HCM khen hết lời.

    HLV người Pháp cho biết: "Cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất bên phía SLNA chính là tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, cậu ấy có khả năng cầm bóng và có những pha xử lý rất kỹ thuật cùng sự nhanh nhẹn. Rất khó để các cầu thủ của chúng tôi lấy được bóng của cậu ấy. Bên cạnh đó là cầu thủ số 10 Phi Sơn và số 7 Văn Vinh. Các cầu thủ trẻ của SLNA rất có tài năng và tôi thấy SLNA là một đội bóng lớn."

    Thái Sơn Nam hạ Sanna Khánh Hòa

    Hôm nay (ngày 8/4), giải Vô địch futsal quốc gia- HDBank 2017 đã chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Tâm điểm của lượt trận đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Thái Sơn Nam (TSN) và Sanna Khánh Hòa.

    Với lợi thế vượt trội khi có nhiều tuyển thủ QG trong đội hình, Thái Sơn Nam dễ dàng giành chiến 2-1 trước đội bóng phố Biển.

    Trong khi đó, Sanatech Khánh Hòa đã vượt qua Hải Phương Nam Phú Nhuận 4-1 sau khi bị dẫn bàn trước. Còn Hoàng Thư Đà Nẵng vượt qua Sanest Tourist Khánh Hòa với tỷ số 3-1.

    U15 SLNA thắng trận thứ hai liên tiếp

    Sau khởi đầu suôn sẻ trước U15 Huế, U15 SLNA tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi vượt qua đội đại kình địch là U15 SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-1.

    Có được 3 điểm trong trận đấu này, đoàn quân trẻ xứ Nghệ đang tạm dẫn đầu bảng đấu này sau 2 lượt trận.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:35 08/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...