MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/04: Đồng hương HLV Park Hang-seo nhận "hung tin" về lực lượng

    09:00 Thứ ba 30/04/2019

    BongDa.com.vn CLB TP Hồ Chí Minh nhức nhối với "vấn nạn" chấn thương; Cầm hòa HAGL, Thanh Hóa nhận quà lớn từ "bầu Đệ"; Hà Nội FC thiệt quân trước thềm lượt trận AFC Cup 2019... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/4.

    CLB TP Hồ Chí Minh nhức nhối với "vấn nạn" chấn thương

    Trận thua đầu tiên trong mùa giải không chỉ khiến CLB TP Hồ Chí Minh mất ngôi đầu V-League, mà còn khiến họ tiếp tục đau đầu với vấn đề nhân sự với chấn thương của Vinicius ở phút cuối trong trận đấu với CLB Hà Nội.

    Trước Vinicius, đội bóng của HLV Chung Hae Soung cũng không có sự phục vụ của Hoàng Thịnh, Matias, Minh Trung, Hoàng Thiên, A Sân, Quang Huy và chấn thương dài hạn của Phi Sơn.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/04: Đồng hương HLV Park Hang-seo nhận

     Vinicius chấn thương khiến hàng công CLB TP.HCM gặp khó khăn.

    Cầm hòa HAGL, Thanh Hóa nhận quà lớn từ "bầu Đệ"

    Cầm hòa đội chủ nhà HAGL trên sân khách ở những phút thi đấu cuối cùng, “bầu Đệ” đã thưởng nóng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng 300 triệu đồng nhằm giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu. Bên cạnh đó, “bầu Đệ” hy vọng đội bóng xứ Thanh sẽ lấy lại tinh thần để nỗ lực cho cuộc đua trụ hạng tại V-League 2019 sau thành tích bết bát hồi đầu mùa giải (4 hòa, 3 thua).

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 30/04: Đồng hương HLV Park Hang-seo nhận

     Bầu Đệ thưởng lớn cho Thanh Hóa khi giành được 1 điểm trên sân Pleiku.

    Hà Nội FC thiệt quân trước thềm lượt trận AFC Cup 2019

    Trước chuyến làm khách trước Nagaworld ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng AFC Cup 2019, Hà Nội FC sẽ thiếu đi sự phục vụ của 3 tuyển thủ. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng Thủ đô sẽ không có được sự phục vụ của 3 cầu thủ ở chuyến làm khách này là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Ngân Văn Đại dính chấn thương và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng do chuyện cá nhân. Dù vậy, sự vắng mặt của 3 cầu thủ này nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của đội bóng thủ đô.

    Ở lượt đi, Hà Nội từng ‘hủy diệt’ Nagaworld với tỷ số 10-0 nên nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục giành 3 điểm trong trận lượt về này.

    Thái Sơn Nam trở lại cuộc đua vô địch

    Trận cầu tâm điểm của lượt 7 VCK Giải Futsal VĐQG 2019 giữa Thái Sơn Nam và Sahako đã diễn ra hết sức kịch tính. Ở trận đấu rất đáng chú ý này, các cầu thủ Thái Sơn Nam là những người nắm quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo áp lực bên phần sân đối thủ.

    Dù vậy phải đến phút 30, Thái Sơn Nam mới mở khoá được khung thành Sahako nhờ cú sút bồi của Văn Tiến. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

    Cựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng: “Chẳng ai làm đào tạo trẻ điên như tôi”

    Nếu không có gì thay đổi, tầm 2 đến 3 tháng nữa tôi sẽ khởi công trụ sở của mình. Về lâu dài, tôi phải có cơ sở và nền móng vững chắc để theo đuổi đam mê đến hết đời. Bên cạnh đó, tôi đang mở lớp dạy bóng đá nữ do cựu tuyển thủ Kim Hồng phụ trách. Ngoài ra, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ cho các học viên đá giải hạng Ba Quốc gia luôn. Chẳng ai làm bóng đá trẻ điên cuồng như tôi”, Lưu Ngọc Hùng chia sẻ.

    Tịnh Đế | 08:40 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...