MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10: CĐV xứ Thanh trút cơn thịnh nộ; V-League chia '7 ngả' đến ngôi vương

    09:11 Thứ ba 24/10/2017

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam sẵn sàng vào bảng 'tử thần'; VFF thử nghiệm bán vé qua mạng trận gặp Afghanistan;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/10.

    Hôm nay bốc thăm VCK U23 châu Á

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam nhiều khả năng rơi vào bảng đấu khó khăn tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên. 

    Được biết, hôm nay tại thành phố Thường Châu (Trung Quốc), AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2018. Theo đó, nhóm hạt giống sẽ gồm các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq. Nhóm 2 gồm có Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiền và Australia. Nhóm 3 có Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan. Nhóm 4 có Việt Nam, Oman, Palestine và Malaysia. Với kết quả phân chia này, điều dễ xảy ra với U23 Việt Nam là sẽ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt có nhiều đội bóng mạnh hơn. Tuy nhiên, việc giành vé vào VCK lần này cũng đã là thành công với U23 Việt Nam và người hâm mộ đang chờ đợi tân HLV trưởng Park Hang-seo sẽ xây dựng hình hài đội tuyển U23 trước khi bước ra sân chơi châu lục.

    HLV Phan Thanh Hùng khó đoán ngôi vô địch V-League

    HLV Phan Thanh Hùng khẳng định mục tiêu của Than Quảng Ninh trong mùa giải là Top 3. Ảnh: Internet.

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng khó dự đoán đội vô địch V-League 2017. 

    Sau vòng đấu 22 V-League, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đã trở lại với cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng 3 điểm (36/39 điểm) và giải còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Trao đổi với truyền thông mới đây, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Dù V.League chỉ còn 4 trận nữa, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nhận định được đội bóng nào sẽ đăng quang, khi điểm số từ đội đứng đầu đến vị trí thứ bảy rất sát và chỉ cách nhau đúng 5 điểm. Thực tế cả bảy đội gồm Hà Nội, Quảng Nam, FLC Thanh Hoá, Sanna Khánh Hòa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và Sài Gòn FC đều đang là ứng cử viên vô địch. Hiện do điểm số rất sát nhau nên các đội sẽ phải tính toán cẩn trọng và không được phép phạm sai lầm.”

    VFF thử nghiệp bán vé qua mạng trận gặp Afghanistan

    Theo đó, VFF nhiều khả năng sẽ bắt đầu bán vé qua mạng các trận đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, bắt đầu từ trận Việt Nam gặp Afghanistan hôm 14/11 tới tại Mỹ Đình. Để mua vé, người mua phải đăng kí đầy đủ các thông tin như  tên, chứng minh thư và thanh toán tiền qua thẻ ngân hàng rồi đến trụ sở VFF nhận vé trực tiếp. Mỗi người được mua tối đa 4 vé, tương đương với số vé khi mua trực tiếp tại các điểm bán. Giá vé trận Việt Nam - Afghanistan nhiều khả năng vẫn duy trì 3 mệnh giá 200.000, 150.000 và 100.000 đồng. 

    Đỗ Merlo nói về lý do VFF không gọi ngoại binh nhập tịch

    Gaston-Merlo-truoc-co-hoi

    Merlo chỉ ra nguyên nhân VFF không gọi cầu thủ nhập tịch. 

    Theo đó, tiền đạo Đỗ Merlo chỉ ra nguyên nhân Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển là do sợ họ chiếm hết cơ hội của cầu thủ nội. Hồi đầu năm nay, chân sút 33 tuổi đã hoàn tất thủ tục nhập tịch để trở thành công dân Việt. Không ít lần anh bày tỏ mơ ước được khoác áo ĐTQG Việt Nam nhưng đều bị khước từ. Mới đây khi Merlo ghi bàn thắng vào lưới Sanna Khánh Hòa vòng 22 V-League, anh đã san bằng kỷ lục ghi bàn với cựu tiền đạo Lê Công Vinh (116 bàn) ở V-League. Hiện tại Hoàng Vũ Samson đang là tiền đạo dẫn đầu với 133 bàn thắng ở V-League.

    CĐV xứ Thanh nổi cơn thịnh nộ với đội nhà

     - Bóng Đá

     CĐV xứ Thanh không hài lòng về phong độ hiện tại của đội nhà FLC Thanh Hóa. 

    Ngay sau trận thua ngược 3-4 trước Than  Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả các diễn đàn tràn ngập chia sẻ của người hâm mộ xứ Thanh. Họ giận dữ, thất vọng khi chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Thanh Thắng, hay tình huống tranh chấp quá ẩu của trung vệ kỳ cựu như Van Bakel ở ngay phút đầu hiệp 2 đã khiến FLC Thanh Hóa từ thế đang dẫn bàn với thế trận hợp lý đã bị đảo ngược tình thế quá chóng vánh.

    Giới hâm mộ đều cho rằng đây là trận thua không bình thường, những sai lầm có thể đã vượt quá chuyên môn. Thậm chí nhiều người cho rằng họ đang... bị lừa! Trên thực tế, CĐV xứ Thanh trong 3 mùa giải trở lại đây đã quá quen thuộc với việc đội giành chiến thắng áp đảo, thăng hoa giai đoạn lượt đi nhưng lại hụt hơi và thua chóng vánh ở những trận cuối giai đoạn lượt về, điều này thật sự khiến người hâm mộ xứ Thanh bức xúc.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 08:40 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...