MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/6: VFF lý giải việc HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối lên tuyển

    08:35 Thứ sáu 02/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn VFF nói gì khi HLV Hoàng Anh Tuấn không làm trợ lý Hữu Thắng; FLC Thanh Hóa đón sự trở lại của Hoàng Thịnh… là những tin chính điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/6.

    Phó chủ tịch VFF lý giải việc HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối lên tuyển

     - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn chưa lên tuyển là vì muốn có thời gian nghỉ ngơi sau thời gian dài bận rộn.

    Thông tin về việc thuyền trưởng U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn không chấp nhận lên tuyển làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng ở đợt tập trung tới đây đang khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa hai cá nhân này.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí mới đây, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết “Anh Tuấn vừa cùng U20 Việt Nam dự giải thế giới về. Quá trình chuẩn bị cho đội trong nhiều tháng là rất vất vả nên anh ấy cũng cần được nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Như vậy nếu không có gì thay đổi, ở các đợt tập trung sau này, HLV Hữu Thắng sẽ có được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn”.

    FLC Thanh Hóa đón sự trở lại của Hoàng Thịnh

    Sau thời gian dài điều trị chấn thương, "máy quét" Ngô Hoàng Thịnh sẽ tái xuất trong trận đấu với SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1/8 Cup Quốc gia trên sân Hòa Xuân vào ngày 3/6 tới.

    Sự trở lại kịp thời của cựu tuyển thủ Quốc gia này sẽ giúp cho tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh thêm vững chắc hơn, qua đó có thể mơ về một chiến thắng ngay trên sân khách trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

    Cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt sẽ trở thành tân binh của Hải Phòng

    Sau khoảng 2 tuần thử việc ở đất Cảng, Việt kiều Adriano Schmidt đã cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của mình ở môi trường mới. Trung vệ cao 1m85 thể hiện thái độ, ý thức tập luyện khá chuyên nghiệp, tương đối nhanh nhẹn, khéo léo và bước đầu quen dần với không khí tập luyện, lối chơi của CLB Hải Phòng.

    Nếu đạt được thỏa thuận và kịp hoàn tất thủ tục thì cầu thủ này nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh của Hải Phòng ở lượt về V-League 2017.

    TP Hồ Chí Minh I vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2017

    Chiều 1/6, lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2017 đã khép lại với 2 trận đấu cuối lượt trận thứ 7 diễn ra trên SVĐ Thống Nhất -TP Hồ Chí Minh. Vùi dập Hà Nội II với 7 bàn không gỡ, TP.HCM I đã lên ngôi vô địch sau lượt đi khi có được 18 điểm.

    7 bàn thắng được ghi do công của Bích Thùy, Phan Thị Trang, Mỹ Anh và cú Poker của Huỳnh Như. Vô địch lượt đi, TP. HCM I đã nhận phần thưởng là 50 triệu đồng. Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 6-27/11 tại Hà Nam.

    U17 SLNA tiếp tục gây thất vọng trên sân nhà

    Chiều qua, trên sân Vinh tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B vòng loại U21 Quốc gia 2017. Sau 2 trận đấu không thắng, U17 SLNA tiếp tục có một trận đấu không thành công trước đội bóng xứ Thanh khi để U17 FLC Thanh Hóa cầm hòa với tỉ số 0-0.

    Sau 3 trận, U17 SLNA chỉ có được 2 điểm và lún sâu ở phía dưới BXH bảng B. Hiện tại U17 SHB Đà Nẵng đang "một mình một ngựa" ở bảng đấu này với 10 điểm sau 3 trận toàn thắng, 1 trận hoà.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:05 02/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...