MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Điểm mặt 5 ngoại binh có thể ra đường ở giai đoạn lượt về

    22:27 Thứ sáu 21/04/2017

    BongDa.com.vn Dù được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho các CLB, nhưng phong độ sa sút nghiêm trọng của những cầu thủ ngoại khi không thể hiện được nhiều trong suốt 13 vòng đã đấu, điều đó đang khiến họ có nguy cơ phải ra đường ở giai đoạn lượt về.

    1. Jardel Capistrano – Than Quảng Ninh

     - Bóng Đá

    Không ghi được bàn nào sau 4 trận, Jardel sẽ khăn gói rời Than Quảng Ninh.

    Tiền đạo 27 tuổi người Brazil đang để lại nỗi thất vọng cực đại trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện hai, Jardel chỉ mới có đúng vỏn vẹn 215 phút ra sân và chưa ghi được bàn thắng nào.

    Không chỉ vậy, việc Than Quảng Ninh chính thức bị loại khỏi AFC Cup 2017 cũng là lý do để HLV Phan Thanh Hùng không còn tha thiết với cầu thủ này, khi đã có Patiyo trên hàng công.

    Điểm yếu của đội bóng đất Mỏ lúc này nằm ở hàng phòng ngự nên việc tìm ra một trung vệ chất lượng sẽ là ưu tiên hàng đầu cho BLĐ Than Quảng Ninh ở giai đoạn lượt về.

    2. Henry Shackiel – SLNA

    Đang đứng top những chân sút hàng đầu tại giai đoạn lượt đi với 6 bàn thắng, nhưng việc sa sút phong độ nghiêm trọng trong những vòng đấu gần đây khiến Henry phải khăn gói rời khỏi SLNA.

    Theo những thông tin mới nhất thì BHL SLNA vừa quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền đạo này và vẫn giữ lại ngoại binh trẻ Olaha Micheal. Bởi hợp đồng của sao trẻ với SLNA vẫn còn kéo dài đến hết năm nay.

    3. Eydison Teofilo Soares – SHB Đà Nẵng

     - Bóng Đá

    Eydison (áo cam) khả năng cao sẽ chia tay SHB Đà Nẵng ở lượt về.

    Được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn của Merlo để lại khi mùa giải mới khởi tranh, nhưng sự sa sút phong độ cực kỳ khó hiểu của Eydison không chỉ khiến SHB Đà Nẵng trượt dài trên bảng xếp hạng mà còn khiến Huỳnh Đức cũng “trở bệnh”.

    Trong những trận gần đây, rất nhiều lần nhà cầm quân này đã than vãn về việc tiền đạo người Brazil hầu như “mất tích” và hoàn toàn không có dấu ấn đáng kể nào , 1 bàn sau 13 trận đá chính là con số tồi tệ nói lên tất cả. Vì thế, việc Eydison rời SHB Đà Nẵng chỉ là chuyện sớm muộn.

    4. Oseni Ganiyu Bolaji  – Long An FC

    Được BLĐ Long An đem về ở đầu mùa giải năm nay với bản hợp đồng 1 năm hòng tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng phải đá Play-off  V-League 2016. Dù đã có được 3 bàn thắng. Tuy nhiên, những gì Oseni thể hiện cho đến lúc này là vô cùng nhạt nhòa và chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của HLV Nguyễn Minh Phương.

    So với Apollon, khả năng ra đi của Oseni là rất cao bởi thái độ thi đấu của tiền đạo này đang gặp vấn đề sau sự cố trên sân Thống Nhất. Quan trọng hơn chính là việc cựu đội trưởng ĐTVN này đang rất muốn tăng cường lực lượng mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về, ở cả ngoại binh và nội binh nhằm để cải thiện tình hình Long An FC.

    5. Loris Arnaud – Hà Nội FC

    Được Hà Nội FC “cứu vớt”  nhằm tận dụng tối đa quy định về việc sử dụng ngoại binh đối với những đội tham dự AFC Cup 2017, nhưng cựu tiền đạo PSG vẫn không cho thấy được sự tiến bộ đáng kể nào so với mùa giải năm ngoái.

    Hiện nay, ĐKVĐ Hà Nội đang đứng trước nguy cơ phải dừng cuộc chơi tại đấu trường châu lục, nên tương lai của những cầu thủ như Silva hay Arnaud đang trở nên rất bấp bênh. Nếu như Hà Nội FC bị loại thì khả năng hai người này ra đi là rất cao bởi khả năng của họ không thể so sánh với Gonzalo hay Moses, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng tại V-League.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:00 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...