Diego Costa
Sau một thời gian rùm beng trên các phương tiện truyền thông, vừa qua Diego Costa cuối cùng cũng đã hoàn thành được tâm nguyện trong việc rời khỏi Chelsea. Theo xác nhận từ phía The Blues, họ đã đồng ý bán Costa cho Atletico với mức giá 58 triệu bảng, và vụ chuyển nhượng này sẽ được hoàn tất ngay thời điểm TTCN mở cửa trở lại vào tháng Giêng.
Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về sự ra đi của Costa, nhưng không ai có thể phủ nhận về những đóng góp của tiền đạo người Tây Ban Nha vào thành công mà Chelsea có được trong những năm qua. Có thể Costa đã không còn thật sự phù hợp với triết lý của Conte, nhưng giá như vị chiến lược gia người Ý và lãnh đạo của Chelsea tinh tế xử lý vụ việc hơn một chút, thì có lẽ mối tình của Costa đã có một cái kết đẹp hơn rất nhiều.
David Beckham
Khi nhắc tới sự nghiệp của Beckham, có lẽ phần lớn NHM sẽ chỉ nhớ về khoảng thời gian mà tiền vệ người Anh còn thi đấu tại Man Utd. Những quả phạt đã thành thương hiệu của Beckham không chỉ giúp tăng cái 'chất' cho Quỷ Đỏ trong giai đoạn 1992–2003, mà bên cạnh đó còn là cái 'đẹp', cái 'tinh túy' trong bóng đá.
Những tưởng với một cầu thủ tài năng và cũng không kém phần khéo léo trong cách ứng xử như Beckham, anh sẽ luôn chỉ có những hình ảnh đẹp đẽ tại Old Trafford. Ấy vậy mà trước những sự lôi kéo của Real, Beckham đã đánh mất toàn bộ hình tượng của mình trong những ngày cuối tại Man Utd. Để rồi giai thoại về 'Chiếc giày bay' của Sir Alex giờ đây đã trở thành một vết nhơ khó có thể xóa đi của Becks.
Iker Casillas
25 năm gắn bó, 16 năm cống hiến ở đội một và mang về không biết bao nhiêu danh hiệu cho sân Bernabeu, những tưởng Iker Casillas sẽ trở thành một tượng đài bất tử tại Bernabeu. Nhưng sự đời đôi khi không ai biết trước được chữ ngờ, khi những ngày cuối cùng của thủ thành người Tây Ban Nha trong màu áo Los Blancos lại chìm ngập trong nước mắt.
Có thể hiểu được vì sao lãnh đạo Real lại không còn trọng dụng Thánh Iker trong mùa giải 2014/15, khi mà phong độ của thủ thành này đã giảm sút thấy rõ. Tuy nhiên điều khiến rất nhiều NHM đau lòng chính là cách mà Nhà Trắng 'tiễn biệt' một công thần, biểu tượng như Casillas rời Bernabeu vào tháng 07/2015. Một buổi họp báo hạn chế truyền thông, không một lãnh đạo nào xuất hiện,... và cứ thế lần lượt những giọt nước mắt cứ xuất hiện trên gương mặt của Casillas ngay khi anh cất tiếng thông báo về sự ra đi của mình.