MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Diego Costa: Từ đỉnh cao đến vực sâu

    21:22 Thứ năm 10/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Diego Costa đã trải qua mùa giải 2014/15 vô cùng thành công với Chelsea.

    (BongDa.com.vn) – Diego Costa đã trải qua mùa giải 2014/15 vô cùng thành công với Chelsea. Dù chỉ là một tân binh còn khá “lạ nước lạ cái” với môi trường bóng đá giàu tính thể lực của xứ Sương mù, nhưng anh cũng kịp ghi cho mình 20 bàn thắng và trở thành một trong những “họng súng” đáng sợ bật nhất ở Premier League. Quan trọng hơn, những pha lập công ấy của Costa có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp Chelsea đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh.

    Diego Costa: Từ đỉnh cao đến vực sâu
    Diego Costa từng là cơn ác mộng của mọi hàng thủ trong làng túc cầu Premier League cũng như trên bình diện châu Âu… Ảnh: Internet.

    Song, những ngày tháng tươi đẹp ấy đang dần rời xa Costa, phong độ của chân sút người Tây Ban Nha đang có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Hiện tại dù nhiều lần được các đồng đội ở Chelsea phục vụ “tận răng” nhưng sau 4 trận đấu anh chỉ có duy nhất 1 pha lập công. Còn nhớ đúng thời điểm này mùa trước Costa ghi tới 7 bàn cho The Blues.

    Cứ cho việc Costa thi đấu tệ hại trong màu áo Chelsea đơn thuần chỉ là tai nạn, bởi đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang gặp khá nhiều bất ổn. Và chân sút gốc Brazil sẽ tìm lại chính mình ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự kém cỏi ấy không thể nào ngụy biện được nữa bởi những gì mà Costa thể hiện trong hai trận đấu vừa qua của La Roja ở vòng loại EURO 2016 là vô cùng nhạt nhòa.

    Được thi đấu ở một trong những đội tuyển mạnh nhất trong làng túc cầu thế giới, được các tiền vệ vô cùng tài năng của Tây Ban Nha dọn cỗ đều đều, nhưng Costa thì vẫn đang thể hiện sự vô duyên lạ thường của bản thân trước khung thành đối phương. Tệ hơn nữa, với cá tính nóng nảy của mình có cảm giác như Costa xuất hiện trên sân đơn thuần là chỉ để gây sự.

    Trong thời buổi Tây Ban Nha không còn sản sinh ra những tiền đạo đẳng cấp thế giới, Diego Costa đã khiến HLV Del Bosque phải lao tâm lao lực rất nhiều để thuyết phục anh chơi cho La Roja thay vì đội tuyển quê hương Brazil. Thế nhưng đến giờ Costa mới chỉ 1 bàn sau 9 trận, bởi thế một câu hỏi được dấy lên là liệu quan điểm chọn người ngài “râu kẽm” có sai lầm?

    Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV của đội tuyển xứ Bò tót ngao ngán mỗi khi nhắc đến Diego Costa. Mùa hè năm ngoái trên đất Brazil chính phong độ săn bàn kém cỏi của ngôi sao 26 tuổi này là một phần nguyên nhân dẫn đến việc nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha phải bật bãi rời khỏi World Cup 2014 ngay tại vòng đấu bảng.

    Diego Costa: Từ đỉnh cao đến vực sâu
    Những ngày tháng tươi đẹp đang dần rời xa Diego Costa. Ảnh: Internet.

    Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chắc chắn giành vé dự VCK EURO 2016 nếu đánh bại “nhược tiểu” Luxembourg trong loạt trận kế tiếp của vòng loại diễn ra vào tháng 10 tới đây. Như vậy ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra tại Pháp mùa hè sang năm, liệu HLV Del Bosque có dám kiên nhẫn đặt niềm tin vào Costa nữa không? Bởi nếu tài săn bàn của Costa tắt ngóm thì La Roja lại đứng trước nguy cơ tiêu điều như ở World Cup 2014.

    Nếu muốn giành được thành công tiếp theo trong màu áo Chelsea, cũng như với tuyển Tây Ban Nha Diego Costa cần phải thể hiện tài năng nhiều hơn nữa. Và thay vì thích gây sự trên sân đấu, anh nên tập trung hơn trong việc khổ luyện trên sân tập, cũng như hạn chế tối đa những chấn thương không đáng có. Thước đo của một tiền đạo là bàn thắng, bởi vậy chỉ cần làm tốt điều này thì theo lẽ tự nhiên vinh quang sẽ tự động đến cùng anh.

    Sự nghiệp Diego Costa phát tiết khá muộn so với những đồng nghiệp cùng trang lứa, uy danh “sát thủ vòng cấm” của anh chỉ mới được người ta biết đến trong hai năm trở lại đây. Bởi thế ngay khi đang đạt được độ chính trong nghiệp quần đùi áo số anh nên nhìn nhận lại bản thân mình và khắc phục những yếu điểm, nếu không muốn trở thành một bông hoa “nở muộn, nhưng chóng tàn”.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...