MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Diego Costa: Đừng khiến nỗi đau của Chelsea thêm dài

    13:31 Thứ hai 09/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Rất nhiều dấu hỏi lớn đặt ra xung quanh sự tuột dốc không phanh của The Blues. Và một trong số đó chính là cái tên Diego Costa.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea của Mourinho đang trượt dài và xa dần các danh hiệu. Không ai ngờ rằng hình ảnh của nhà đương kim vô địch Premier League lại có thể trở nên bệ rạc, chán chường đến như vậy. Rất nhiều dấu hỏi lớn đặt ra xung quanh vấn đề của The Blues. Và một trong số đó chính là cái tên Diego Costa.

    Diego Costa: Đừng khiến nỗi đau của Chelsea thêm dài
    Phong độ tệ hại của Diego Costa là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea sa sút ở mùa giải này. Ảnh: Internet.
    M
    ột lần nữa lại là Diego Costa. Cầu thủ gốc Brazil này đã từng là một “sát thủ” làm đau đầu hàng phòng ngự những đối thủ của Chelsea. Tài năng ẩn chứa đằng sau vỏ bọc xù xì cuả anh là một điều không ai có thể phủ nhận. Từ Atlectico Madrid đến Chelsea, Costa luôn là át chủ bài trên hàng tấn công. Thế nhưng, hiện tại người ta không còn thấy một Diego Costa thực sự – một tiền đạo đúng nghĩa như trước nữa.

    Costa đang ở đâu trong đội hình khủng hoảng của Chelsea? Không ghi bàn cũng chẳng phòng ngự. Những gì cầu thủ này làm lại là phạm lỗi và ăn vạ. Dường như án phạt cấm thi đấu 3 trận cách đây không lâu vẫn chưa thấm tháp gì với Costa. “Thói quen” chơi xấu đã trở thành một phần không thể thiếu của tiền đạo này. Hình ảnh thất vọng mà Costa thể hiện chẳng khác nào tình cảnh của Chelsea hiện tại: nặng nề và chậm chạp.

    Bản lĩnh là điều mà mỗi vị HLV đều cần ở người tiền đạo. Khi đội bóng gặp khó khăn, bế tắc cũng chính là lúc các tiền đạo lên tiếng chứng minh giá trị của mình. Tuy nhiên, trường hợp của Costa là gần như ngược lại. Không thể giúp Chelsea cải thiện thành tích, anh thậm chí còn khiến những thất bại của The Blues càng trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ. Bên cạnh sự yếu kém của hàng phòng ngự, việc một tiền đạo chủ chốt như Costa không biết ghi bàn cũng chính là nguyên nhân khiến phong độ của Chelsea trở nên kém cỏi như hiện nay.

    Sự rệu rã trong những bước chạy của Diego Costa đã cho thấy sự già nua, yếu ớt của cầu thủ này. Người ta không còn thấy ở anh sự khôn ngoan, lì lợm. Tất cả chỉ còn lại là những tiểu xảo, những pha vào bóng thô bạo. Sau 12 vòng đấu tại Premier League, số bàn thắng mà Costa ghi được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là một điều thất vọng đối với một tiền đạo. Phải chăng sự nuông chiều của Mourinho đã khiến Costa ngày càng đi xa và tuột dốc không phanh theo những án phạt?

    Diego Costa: Đừng khiến nỗi đau của Chelsea thêm dài
    Diego Costa mất điểm trong mắt NHM với những hành động khiêu khích cầu thủ đối phương. Ảnh: Internet.

    Chelsea bây giờ đã hỏng và họ không cần người phá hoại thêm. Costa, lẽ ra phải là người chỉnh sửa sai lầm của các hậu vệ thì anh lại khiến những lỗ hổng đó càng thêm sâu và khó vùi lấp. Costa là một trong những vấn đề nan giải mà Chelsea đang phải đối mặt. Nếu không có biện pháp mạnh với cầu thủ này thì đội bóng thành London sẽ còn vướng vào phải những rắc rối khác.

    Những ngày đen tối vẫn bao phủ Stamford Bridge. Chiếc ghế nóng vẫn lung lay với Jose Mourinho. The Blues cần phép màu để họ thoát ra khỏi những khủng hoảng của mình. Họ cần sự hồi sinh của Costa ở vị trí của một tiền đạo biết ghi bàn chứ không phải là những vụ lùm xùm ngoài chuyên môn của anh.

    Diego Costa, đừng khiến nỗi đau của Chelsea thêm dài!

    (Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...