MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Di Francesco: Phiên bản mới của Sacchi, Allegri hay vẫn chỉ là Mihajlovic

    19:27 Thứ ba 29/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Việc Eusebio Di Francesco sẽ thay thế Mihajlovic tại Milan khi mùa giải này kết thúc đã ngày một rõ ràng.

    (BongDa.com.vn) – Việc Eusebio Di Francesco sẽ thay thế Mihajlovic tại Milan khi mùa giải này kết thúc đã ngày một rõ ràng. Vấn đề là liệu Di Francesco có phải miếng ghép phù hợp mà Milan đang tìm kiếm. Sẽ chỉ có hai lựa chọn cho vị huấn luyện viên này ở Milan. Hoặc trở thành những Sacchi, Capello, Ancelotti,… không thì chí ít cũng là Max Allegri. Hoặc lại đi vào vết xe đổ như Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic đã từng làm.

    Di Francesco: Phiên bản mới của Sacchi, Allegri hay vẫn chỉ là Mihajlovic
    Eusebio Di Francesco gần như chắc chắn sẽ tiếp quản ghế nóng ở AC Milan mùa sau. Ảnh: Internet.

    Di Francesco, chúng ta nhìn ra một vài điểm chung với A.Sacchi, Max Allegri và Sisina Mihajlovic.

    Sacchi là biểu tượng của Milan bất diệt mà theo lời ông, đã chơi thứ bóng đá tiệm cận sự hoàn hảo. Milan của Sacchi tôn thờ bóng đá tấn công. Chính điều mà Sacchi đem lại đã ám ảnh Berlusconi suốt quãng thời gian sau này. Di Francesco giống Sacchi ở điểm này, Sassuolo hiện tại chơi một lối chơi hấp dẫn và ngoan cường. Ở Di Francesco, người ta thấy ánh lên một ngọn lửa hừng hực đủ quyết tâm để có thể thiêu đốt bất cứ đối thủ nào. Nhưng nếu chỉ giống ở việc tôn thờ lối đá tấn công thì chưa có gì đảm bảo cho thành công. Bóng đá thời của Sacchi đã cách quá xa thứ bóng đá mà Di Francesco đang trải nghiệm. Sacchi xây dựng lối đá tấn công dựa trên bộ ba Hà Lan bay Rijkaard, Van Basten và Ruud Gullit danh tiếng. Và đó là khi Catenaccio (nghệ thuật phòng ngự Ý) đang là đỉnh cao của bóng đá thế giới. Trong khi đó những gì Di Francesco sẽ có nếu ông đến Milan chỉ là một mình Bacca trên hàng công hay một Donnarumma vừa bước qua tuổi 17 trong khung gỗ.

    Bỏ qua một Milan xưa cũ, Di Francesco còn giống một cựu thuyền trưởng khác của Milan, đó là Max Allegri. Họ cùng gắn liền với lịch sử của Sassuolo, khi Allegri là người đã xây dựng nên nền móng để Di Francesco kế tục bồi đắp đội bóng miền Bắc Italia này trở thành một đội bóng đặc biệt khó chịu tại Serie A. Hai con người này có khả năng đọc trận và ứng biến nhanh nhạy trong từng trận đấu. Họ đều bắt đầu hành trình huấn luyện viên của mình từ những đội bóng nhỏ và gây dựng tiếng vang sau những lần cản bước các ông lớn. Với Allegri là Sassuolo và Cagliari, với Di Francesco là Lecce và Sassuolo. Cái khác là Allegri thuộc mẫu HLV trầm tính, ưa chiến thuật và thích sự chắc chắn, còn Di Francesco thuộc hàng sôi nổi và đam mê thứ bóng đá bùng nổ, như cái cách ông đã từng nói: “Bóng đá Italia vốn bị xem là quá nặng về chiến thuật, tôi phải thay đổi để khán giả cảm thấy thú vị hơn khi xem đội bóng của tôi thi đấu.”

    Di Francesco đang đi trên chính con đường mà Max Allegri đã chinh phục, và sẽ thật thú vị nếu cuối mùa giải này hai con người đó lại tìm thêm được một điểm chung trong sự nghiệp: AC Milan.

    Nhưng Di Francesco cũng có những nét hao hao của Mihajlovic. Đó là việc gây dựng danh tiếng ở những đội bóng tầm trung của Serie A và chưa đạt danh hiệu nào đáng kể của bóng đá cấp độ đỉnh cao. Họ gặp điểm chung khi đều có nhiều ý tưởng độc đáo và rõ ràng để tái thiết đội bóng của họ, những gì mà Mihajlovic làm được với Fiorentina và Francesco gây dựng cùng Sassuolo 3 năm qua là minh chứng rõ ràng cho kế hoạch dài hơi duy trì sự tiến bộ và ổn định của đội bóng. Có thể lúc này Milan chưa đạt như kỳ vọng, nhưng thứ Milan đang có dưới thời Mihajlovic là một sự ổn định đảm bảo cho cuộc cách mạng dài hơi. Đáng tiếc, có quá nhiều thứ ngáng đường ý chí của Mihajlovic, và ai dám đảm bảo rằng, Francesco sẽ được toàn quyền tại Milan nếu như ông nhậm chức.

    Di Francesco: Phiên bản mới của Sacchi, Allegri hay vẫn chỉ là Mihajlovic
    Thời gian mới có thể cho biết Eusebio Di Francesco có thành công với AC Milan hay không. Ảnh: Internet.

    Xét cho cùng, nếu chia tay Mihajlovic vào cuối mùa, Francesco sẽ không phải là sự lựa chọn tồi cho Milan. Người đàn ông nay hội tụ thứ bóng đá tấn công của Sacchi, tư duy và khả năng ứng biến của Allegri cùng việc duy trì được sự ổn định như Mihajlovic. Dù từng đó không đảm bảo cho Francesco sẽ thành công cùng Milan, nhưng là một yếu tố xây dựng niềm tin và đáng để chờ đợi. Milan đang vật vã trong giấc mơ tìm lại ánh hào quang của mình, Francesco biết cách thắp sáng niềm tin, nhưng đưa Milan đến đâu thì chưa ai biết. Ở đời, phải thấy mới hay, phải chờ mới rõ.

    An Nguyên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...