MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Derby xứ Catalan, Ansu Fati hãi hùng nhớ về "cơn ác mộng" 2015

    23:45 Thứ sáu 03/01/2020

    BongDa.com.vn Đây chắc chắn là những ký ức mà sao trẻ của Barcelona không bao giờ muốn nhớ đến.

    Barcelona sẽ mở màn năm 2020 bằng chuyến làm khách trên sân của Espanyol, trong khuôn khổ lượt trận thứ 19 La Liga 2019/20. Đây được dự đoán là cuộc đấu căng thẳng và kịch tính, bởi lẽ Derby xứ Catalan luôn là nơi mà Espanyol, đội bóng dù không được đánh giá cao vẫn muốn làm mọi cách để ngăn cản "Gã khổng lồ" Barcelona.

    Barcelona có lý do để tự tin, khi các cầu thủ của HLV Ernesto Valverde đang đạt phong độ tốt. Bên cạnh đó, khoảng thời gian nghỉ Giáng sinh và năm mới cũng tái tạo lại năng lượng, giúp các cầu thủ có được sự hứng khởi nhất định, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Espanyol vào rạng sáng ngày 5/1/2020.

    Toàn đội hình của Blaugrana rất tự tin trước cuộc đối đầu này, tuy nhiên có lẽ Ansu Fati là ngôi sao duy nhất cảm thấy lo lắng và bất an. Bởi lẽ, theo Marca, tài năng sinh năm 2002 từng có ký ức kinh hoàng khi đối đầu với Espanyol năm 2015. Cụ thể, cách đây gần 5 năm, khi chơi cho đội U13 Barcelona, Ansu Fati đã phải đối mặt với một chấn thương rất nặng. 

    Ansu Fati faces up to one of his most bitter memories - Bóng Đá

    Ansu Fati có những ký ức đáng quên với Espanyol.

    Pha va chạm khiến Ansu Fati không thể tiếp tục thi đấu, xe cứu thương ngay lập tức xuất hiện đưa tài năng của Barca vào bệnh viện. Sau đó, bộ phận y tế CLB xác nhận rằng Ansu Fati bị gãy xương chày và xương chân phải. 

    Ở độ tuổi rất trẻ, Ansu Fati đã nhanh chóng hồi phục, lành lặn hẳn và quay lại với bóng đá sau 10 tháng dưỡng thương. Tuy nhiên, những ký ức năm nào hẳn là vẫn còn khiến cho tài năng của lò La Masia phải "khiếp vía", mỗi khi đối đầu với Espanyol.

    Ansu Fati lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League:

    Minh Trí | 23:15 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...