MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Derby Việt Nam ở AFC Cup: Qua rồi cơn bĩ cực

    10:48 Thứ năm 27/06/2019

    BongDa.com.vn Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam sẽ có 2 CLB góp mặt trong một trận chung kết khu vực ở AFC Cup. Nó phần nào xua tan những nỗi thất vọng trong quá khứ, khi các CLB của Việt Nam luôn thất bại mỗi khi bước ra sân chơi châu lục.

    Năm 2004, bóng đá Việt Nam từng được Liên đoàn bóng đá Châu Á trao cho hẳn 2 suất dự AFC Champions League. Tuy nhiên bối cảnh lúc bấy giờ, các CLB Việt Nam khi ấy còn chưa làm tròn được hai chữ "chuyên nghiệp", thì sức đâu để dồn cho giải đấu tầm cỡ như vậy.

    Gánh nặng tiền bạc cùng bài toán cân đối nhân sự cho giải quốc nội khiến các CLB của Việt Nam chỉ đi đá AFC Champions League theo kiểu "trả bài", và thường nhận những thất bại vô cùng nặng nề. Năm 2005, Hoa Lâm Bình Định thua Busan I'Park của Hàn Quốc 0-8. Một năm sau, Đà Nẵng nhận thất bại kỷ lục 0-15 ở Nhật Bản trước Gamba Osaka.

    Derby Việt Nam ở AFC Cup: Qua rồi cơn bĩ cực - Bóng Đá

     Hà Nội chơi ngày càng tiến bộ ở sân chơi châu lục.

    Thậm chí khi đối đầu với các CLB trong khu vực, chúng ta cũng thất bại thảm hại, tiêu biểu như trận thua 1-9 của Đạm Phú Mỹ Nam Định trước Krung Thai Bank của Thái Lan ở AFC Champions League 2009. Đồng thời năm đó, Hà Nội ACB của bầu Kiên cũng thất thủ 0-7 trước Kedah FC của Malaysia.

    Chính vì những thất bại tủi hổ trên, AFC dần dần cắt bớt suất dự Champions League của Việt Nam, đến hiện giờ chỉ còn 1 suất duy nhất cho nhà vô địch (phải đá từ vòng play-off), đội vô địch cúp Quốc gia chỉ được dự AFC Cup.

    Tuy nhiên với thành công ở cấp độ ĐTQG cùng sự đầu tư nghiêm túc của các CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương, đã kéo lên lại vị thế cho bóng đá Việt Nam. Mới nhất, không hẹn mà gặp, hai CLB trên cùng hẹn nhau ở trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, tranh suất dự vòng bán kết liên khu vực.

    Đây là thành tích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi chúng ta từng có 4 mùa giải liên tiếp từ năm 2014-2018 không hề có đại diện nào góp mặt ở vòng knock-out AFC Cup. Lần cuối cùng các CLB Việt Nam vượt qua được vòng bảng giải đấu này chính là năm 2014, Vissai Ninh Bình và CLB Hà Nội lúc ấy dừng chân ở tứ kết.

    Derby Việt Nam ở AFC Cup: Qua rồi cơn bĩ cực - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội sẽ gặp nhau trong trận chung kết AFC khu vực Đông Nam Á.

    Hiện tại, Hà Nội và Becamex Bình Dương đều là những CLB hàng đầu ở hai miền Bắc - Nam. Họ được vận hành một cách chuyên nghiệp cùng sự đầu tư chỉn chu từ khâu đào tạo trẻ, đề cao bản sắc địa phương đến việc định hướng phát triển dài lâu.

    Becamex Bình Dương từng một thời được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" thì từ sau năm năm 2017, đã thực hiện chính sách trẻ hóa triệt để với các tài năng xấp xỉ đôi mươi như Tiến Linh, Tấn Tài, Anh Tài, Duy Khánh. Trong khi CLB Hà Nội luôn là một trong những CLB chuyên nghiệp hàng đầu V-League.

    Vượt qua những đối thủ rất mạnh ở vòng bán kết là Ceres Negros và PSM Makassar, Becamex Bình Dương cùng CLB Hà Nội sẽ tạo ra trận derby Việt Nam đầu tiên ở sân chơi châu lục, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của bóng đá Việt Nam cấp CLB.

    Vương Ngọc | 10:35 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...