MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đến cuối cùng, Ronaldo hay Messi mới là người được mỉm cười?

    11:22 Thứ bảy 23/06/2018

    BongDa.com.vn Thắng lợi 2-0 của Nigeria trước Iceland mở ra cơ hội đi tiếp cho Argentina ở bảng D. Còn với Bồ Đào Nha, họ vẫn có khả năng bị loại dù đang có 4 điểm sau 2 lượt trận.

    Khi Messi và các đồng đội “tự bắn vào chân” sau thảm bại 0-3 trước Croatia, không ít người người hâm mộ đã nhìn thấy viễn cảnh nhà đương kim á quân World Cup phải dừng bước ngay tại vòng đấu bảng World Cup 2018, nhất là nếu Iceland đánh bại Nigeria ở trận đấu sau đó.

    Đến cuối cùng, Ronaldo hay Messi mới là người được mỉm cười? - Bóng Đá

     Ahmed Musa đã có một trận đấu thăng hoa trước Iceland, qua đó gián tiếp giúp Argentina có thêm hy vọng đi tiếp.

    Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra. “Đại bàng xanh” đã xuất sắc phá tan băng đảo Iceland với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Ahmed Musa, qua đó gián tiếp mang lại nhiều cơ hội góp mặt ở vòng 1/8 hơn cho Albiceleste.

    Hiện tại, Argentina đang có cùng 1 điểm như Iceland và kém Nigeria 2 điểm. Ở lượt đấu cuối, Argentina sẽ đi tiếp nếu thắng Nigeria và ở trận đấu cùng giờ, Iceland hòa hoặc thua Croatia. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, khi Argentina vẫn có thực lực nhỉnh hơn Nigeria, còn với Croatia, chắc chắn họ không muốn kết thúc vòng bảng với một thất bại. Nói chung, cơ hội để Messi và các đồng đội đi tiếp vẫn là rất sáng sủa.

    Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang bay cao nhờ phong độ rực sáng của Ronaldo, khi một mình anh ghi tất cả các bàn thắng ( 4 bàn) cho Bồ Đào Nha sau 2 lượt trận. Nói cách khác, một mình anh đã mang về 4 điểm cho Bồ Đào Nha tính đến thời điểm này.  

      

    Đến cuối cùng, Ronaldo hay Messi mới là người được mỉm cười? - Bóng Đá

     Ronaldo là người hùng của Bồ Đào Nha, nhưng tất cả sẽ sụp đổ nếu Selecao châu Âu bị loại ở vòng bảng.

    Tuy nhiên, không vì thế mà nhà vô địch châu Âu đã chắc suất vào vòng 1/8, khi mà viễn cảnh họ nối gót Morocco “xách va ly về nước” ngay sau vòng đấu bảng vẫn có thể xảy ra.

    Ở vòng đấu cuối, Bồ Đào Nha sẽ gặp Iran. Lúc này, đại diện châu Á đang có 3 điểm, tức là chỉ kém Bồ Đào Nha đúng 1 điểm. Khi đó, Iran sẽ đi tiếp nếu hạ Bồ Đào Nha bởi ở trận đấu cùng giờ, gần như Tây Ban Nha sẽ có được ít nhất 1 điểm trước một Marocco đã chắc chắn bị loại.

    Vẫn biết việc Bồ Đào Nha thua Iran là điều khó xảy ra, khi Ronaldo đang có màn trình diễn quá ấn tượng, và đại diện châu Á cũng chưa thể so bì về thực lực với nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha.

    Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra, môn thể thao vua luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ thú vị. Bởi vậy, một kịch bản ít người nghĩ tới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, khi Bồ Đào Nha bị loại sớm ở vòng bảng, còn Argentina lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng 1/8.

    Khi ấy, một Ronaldo “siêu anh hùng” sẽ phải dừng cuộc chơi sớm. Còn Messi sẽ tiếp tục cùng Argentina tranh tài và mơ về cúp vàng thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

     (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Chia sẻ

    Loading...