Manchester United đã trải qua một kỳ chuyển nhượng khá thành công, với những tân binh có khả năng khắc phục ngay lập tức điểm yếu của đội bóng. Dù việc không chiêu mộ thêm một tiền vệ đang khiến Quỷ đỏ gặp phải rất nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, nhưng ban lãnh đạo đã thành công trong việc đàm phán với các câu lạc bộ khác với những bản hợp đồng đúng với giá trị.
Đội chủ sân Old Trafford vốn đã quen với những lời chỉ trích đến từ người hâm mộ trong mỗi kỳ chuyển nhượng sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Bên cạnh việc mua rất nhiều "ngôi sao" nhưng không thể cải thiện được tình hình của đội bóng như Angel Di Maria, Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez, thì câu lạc bộ thường khiến người ta khó hiểu với những mức giá "trên trời", với 52 triệu bảng cho Fred là một ví dụ.
Một vấn đề khác về mặt chuyển nhượng là đội bóng đã bỏ qua không ít cái tên khiến cổ động viên phải hối hận sau này. Điển hình như Harry Maguire, thay vì 80 triệu bảng thì Man United đã có cơ hội chiêu mộ trung vệ đắt giá nhất thế giới với mức phí...15 triệu bảng. Dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất.
Theo tiết lộ từ tờ The Independent, HLV Jose Mourinho đã "nói không" với Virgil Van Dijk khi các tuyển trạch viên đề nghị cái tên này. Ông cảm thấy không cần thiết để chiêu mộ siêu sao người Hà Lan vì đội bóng đã có Victor Lindelof và Eric Bailly.
Hiển nhiên, người hưởng lợi nhất từ quyết định này của Mourinho là...đại kình địch Liverpool. Với 75 triệu bảng bỏ ra, The Kop đã mang về một trung vệ nâng cấp toàn diện hàng thủ và là nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Jurgen Klopp. Thậm chí, Van Dijk đã đánh bại cả Ronaldo lẫn Messi để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019.
Bên cạnh Van Dijk, Quỷ đỏ cũng đã bỏ qua 2 siêu sao người Hà Lan khác. Theo tiết lộ của cựu tuyển trạch viên Man United là Derek Langley, đội bóng đã bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với Matthijs De Ligt và Frenkie De Jong từ vài năm trước, hai cái tên rất "hot" trên thị trường chuyển nhượng gần đây.
Đôi bạn thân này là những nhân tố quan trọng nhất giúp Ajax lọt vào đến bán kết Champions League mùa trước và đã lần lượt cập bến Juventus và Barcelona. Được biết, chính Man United đã cố gắng "sửa sai" khi làm mọi cách để chiêu mộ De Ligt, nhưng Quỷ đỏ vẫn để thua Lão bà. Và họ chỉ là hai cái tên nổi bật nhất trong danh sách tài năng bị Man United bỏ qua.