MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Đêm "ác mộng" tại Anfield: Casillas, Pepe còn nhớ hay đã quên?

    11:50 Thứ ba 09/04/2019

    BongDa.com.vn Hai cựu cầu thủ Real Madrid sẽ trở lại nước Anh để đối đầu với Liverpool. Tuy nhiên, tại sân đấu này đã từng chứng kiến thất bại ê chề của Los Blancos trước The Kop.

    Hồi ức đêm ác mộng ở Anfield

    Cách đây 10 năm, Kền Kền Trắng vẫn đang loay hoay trong công cuộc tìm lại vị thế của mình ở đấu trường châu Âu. Mùa giải 2008/09 đã chứng kiến hàng loạt sự xáo trộn trong thành phần ban huấn luyện của Real Madrid. Bên cạnh đó, chiến dịch "Hà Lan hóa" khi ấy của đội chủ sân Santiago Bernabeu đã gặp nhiều khó khăn.

    Hàng loạt ngôi sao người Hà Lan đã xuất hiện trong đội hình của Real Madrid, trong đó có Wesley Sneijder, Rafael Van Der Vaart, Arjen Robben, Ruud Van Nisteelroy hay Klaas-Jan Huntelaar. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia đã không gặt hái được thành công. Chức vô địch duy nhất mà mà Los Blancos có được đó là Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Đêm

    Real Madrid đã bất lực trước The Kop khi hai đội gặp nhau cách đây 10 năm.

    Tại La Liga, Real Madrid ngậm ngùi nhìn Barcelona lên ngôi khi bị đối thủ bỏ xa đến 9 điểm. Đến lúc này, chủ tịch Ramon Calderon đã cảm nhận được ngày mình "bay ghế" đã không còn xa. Đỉnh điểm của sự thất vọng đó là khi Kền Kền Trắng thảm bại trước Liverpool ở vòng 1/16 Champions League. Đội bóng được dẫn dắt bởi Juande Ramos đã thua 0-5 trong cả hai lượt trận.

    Thời điểm ấy, Pepe vừa "chân ướt, chân ráo" gia nhập Real Madrid. Trong khi đó, Iker Casillas với tấm băng đội trưởng trên tay đã phải bất lực trước sức mạnh của The Kop. Đoàn quân của Rafael Benitez khi ấy vẫn là một thế lực với biệt danh "Vua đấu Cúp".

    Vượt qua quá khứ

    "Lữ đoàn Đỏ" đã thể hiện sức mạnh của mình với các bàn thắng của Fernando Torres, cú đúp của Steven Gerrard và pha lập công còn lại thuộc về Dossena. 10 năm sau, Iker Casillas và Pepe đã trở lại Anfield, nhưng lần này là trong màu áo FC Porto. Ở độ tuổi "xế chiều", hai công thần một thời của Real Madrid vẫn đang miệt mài cống hiến.

    Xét về thực lực, Liverpool hiện tại của Jurgen Klopp thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Chính FC Porto là những người hiểu rõ nhất điều này. Ở mùa giải 2017/18, "Dragoes" đã chịu thất bại 0-5 trước The Kop ngay tại Dragao. Nhưng với Pepe và Iker Casillas trong đội hình, mọi chuyện có lẽ sẽ khác biệt.

    Đêm

     Pepe và các đồng đội phải thể hiện được bản lĩnh trước Liverpool.

    Cả hai đều đã trải qua nhiều năm chinh chiến tại Champions League và gặt hái được thành công cùng Real Madrid. Bên cạnh đó, FC Porto của hiện tại là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Sự xuất hiện của Sergio Conceicao đã thổi luồng gió mới vào tập thể vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường châu Âu.

    So với cách đây 10 năm, Pepe và Iker Casillas đã trở nên già cỗi và không còn sung sức như trước. Mặc dù vậy, kinh nghiệm của hai cái tên này sẽ là "vũ khí" lợi hại của đội bóng Bồ Đào Nha. Và quan trọng hơn với tinh thần thoải mái và không có nhiều áp lực, FC Porto cũng muốn chứng minh mình đến Anfield không chỉ để dạo chơi.

    Giang Nam | 11:00 09/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...