MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Để vào chung kết, Tottenham và Liverpool đã chi ra bao nhiêu tiền?

    21:56 Thứ bảy 01/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool và Tottenham Hotspur đã lọt vào trận chung kết Champions League với ngân sách rất tương phản.

    Rạng sáng mai, Liverpool và Tottenham sẽ đụng độ nhau trong trận chung kết Champions League diễn ra ở Madrid. Đây là trận chung kết toàn Anh đầu tiên sau 11 năm, khi Man Utd đánh bại Chelsea tại Moscow. Đội vô địch sẽ ẵm ít nhất 100 triệu euro, điều này có thể khiến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của họ trở nên rất thú vị.

    Để vào chung kết, Tottenham và Liverpool đã chi ra bao nhiêu? - Bóng Đá

     Để vô địch, Liverpool đã phải chi tiêu mạnh tay.

    Kể từ khi để thua trong trận chung kết với Madrid mùa hè năm ngoái, Liverpool đã chi hơn 180 triệu bảng cho Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri và Alisson. Trước đó, họ chi ra khoảng 195 triệu bảng cho Mo Salah, Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain, Virgil van Dijk và Dominic Solanke.

    Trong khi đó, Tottenham vốn đã nổi tiếng khi nói không với mua sắm. Bù lại, họ đã trao những thỏa thuận mới cho Harry Kane, Son Heung-min, Erik Lamela và Dele Alli kể từ cuối mùa giải trước để ổn định đội bóng trong kết hoạch dài hạn. Điều quan trọng, HLV Mauricio Pochettino cũng đã ký một thỏa thuận dài hạn mới vào 12 tháng trước.

    Cầu thủ gần nhất được đội chủ sân White Hart Lane chiêu mộ là Lucas Moura, vào tháng 1 năm 2018, bởi Tottenham đã buộc phải tiết kiệm để trả chi phí cho sân vận động mới của họ. Tottenham phải cảm ơn HLV Pochettino. Nhờ tài liệu cơm gắp mắm của vị chiến lược gia người Argentina, Gà trống vẫn sống khỏe, trở thành đối trọng với các "ông lớn" truyền thống ở xứ sở sương mù cũng như trời Âu.

    Để vào chung kết, Tottenham và Liverpool đã chi ra bao nhiêu? - Bóng Đá

     Ông vẫn giúp Spurs thăng hoa ngay cả khi mất đi ngôi sao số một của mình.

    Thật vậy, Tottenham là đội bóng khốn khổ nhất tại Premier League nếu nhìn vào khoản tiền lương của họ. Dù có doanh thu 381 triệu bảng, câu lạc bộ chỉ chi 148 triệu bảng cho tiền lương, tạo tỷ lệ tiền lương trên doanh thu 39%. Cần nhớ rằng, UEFA khuyến nghị các đội có tỷ lệ này không cao hơn 70% để đáp ứng các cam kết tài chính khác. Liverpool đáp ứng được, khi chi ra khoản tiền lương là 264 triệu bảng, với tỷ lệ tiền lương trên doanh thu là 58%.

    Có thể thấy, 2 đội đã tạo ra lợi nhuận trước thuế cao chưa từng có ở lịch sử Premier League. Điều này chứng tỏ mô hình kinh doanh tuyệt vời mà cả hai điều hành. Tottenham có khoản lãi trước thuế 139 triệu bảng; còn Liverpool là 125 triệu bảng, sau khi bán Philippe Coutinho cho Barcelona. Con số này cao hơn rất nhiều so với 92 triệu bảng mà Leicester City thu về mùa 2016/17, khi họ được tham dự Champions League sau ngôi vô địch Premier League thần kỳ.

    Minh Tuấn | 21:02 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...