MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • De Rossi quyết 'rửa hận' cho Roma với tư cách... HLV

    15:06 Chủ nhật 14/05/2017

    BongDa.com.vn Daniele De Rossi thừa nhận sự nghiệp cầu thủ của mình tại AS Roma không thật sự thành công, và tuyên bố sẽ không để điều này lập lại với tư cách của một HLV.

    Daniele De Rossi sẽ chính thức bước sang tuổi 34 vào cuối mùa giải năm nay. Khác với Totti, nhiều khả năng De Rossi sẽ không muốn tiếp tục kéo dài sự nghiệp của mình thêm nhiều năm nữa.

    De Rossi quyết 'rửa hận' cho Roma với tư cách... HLV - Bóng Đá

     

    Trong cuộc họp báo mới đây, đội phó của AS Roma cũng đã bóng gió về việc hướng sự nghiệp sang việc cầm quân khi cho biết: "Trở thành một HLV luôn là công việc tuyệt vời nhất trong bóng đá. Đương nhiên đó cũng là một công việc rất khó khăn."

    "Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh các bà vợ của những HLV chia sẻ niềm đam mê, sự thất vọng cũng như áp lực trong công việc cùng chồng mình. Tôi có thể hình dung rằng bản thân sẽ dành cả ngày để nghĩ về bóng đá, nghĩ về những chiến thuật."

    "Tuy nhiên chúng ta cũng cần xem điều gì sẽ xảy ra, và để làm được điều đó thì chắc chắn tôi sẽ cần phải nhận được sự hỗ trợ từ chính gia đình của mình. Đó chắc chắn sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Việc giành chiến thắng với tư cách của một HLV ấy, vì tôi đã chẳng giành được gì trong vai trò của một cầu thủ Roma cả."

    Thực tế De Rossi cũng là một cầu thủ có 'máu' cầm quần, khi cha anh hiện cũng là một HLV. Hiện ông Alberto đang dẫn dắt đội trẻ của Roma.

    Video tài năng của Daniele De Rossi

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:05 14/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...