Rạng sáng nay, Juventus đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Bayer Leverkusen ở Champions League, trung vệ Matthijs de Ligt chính là cầu thủ được đánh giá cao bậc nhất, góp công lớn trong việc giữ sạch lưới cho Bà đầm già.
Mùa giải năm ngoái, khi mới 19 tuổi, Matthijs đã đeo băng thủ quân Ajax Amsterdam, cùng đội bóng này liên tục tạo bất ngờ ở Champions League và tiến tới tận bán kết, chỉ để thua đáng tiếc trước một Tottenham có ý chí chiến đấu quá mạnh mẽ.
Đến mùa hè, cầu thủ này chuyển đến Juventus. Sau quãng thời gian đầu chật vật, De Ligt thừa nhận mình đã bắt đầu có tiến bộ: "Tôi nhận thấy mình đã chơi tốt hơn bên cạnh các đồng đội và đã quen với lối chơi chung. Trận đấu ngày hôm nay là rất ổn. Nếu nhìn vào cách chúng tôi phòng ngự chắc chắn như thế nào ngày hôm nay, bạn sẽ thấy tôi thậm chí chưa từng làm được như vậy ở Ajax."
Trận Juventus tiếp đón Leverkusen cũng là ngày De Ligt gặp lại người thầy cũ Peter Bosz. Trước trận, Bosz đã dành nhiều lời khen cho người học trò cũ này, dù vậy, Matthijs vẫn hạnh phúc khi đánh bại được đội bóng nước Đức: "Bạn bước vào trận đấu để lấy 3 điểm. Chúng tôi biết Leverkusen có thể làm được những gì, điều đó được thể hiện ở hiệp 1. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này."
Những bàn thắng đẹp nhất của Juventus trước các đội bóng Đức: