MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • De Ligt: "Ajax đã biếu bàn thắng cho Tottenham một cách ngu ngốc"

    14:19 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Thủ quân của đội chủ nhà lên tiếng phát biểu sau khi để cho đại diện nước Anh lội ngược dòng thành công.

    Không giống với Liverpool được trở về sân nhà thi đấu trận bán kết lượt về, Tottenham phải hành quân đến Hà Lan xa xôi, đối đầu với một Ajax quá mạnh hiện tại. Rõ ràng, so với thầy trò Klopp đầy bản lĩnh, kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, Spurs vẫn luôn khiến cổ động viên có cái nhìn nghi ngờ về lối chơi, phong độ.

    Tuy nhiên, sau tất cả thì đại diện nước Anh vẫn khiến cho đại diện Hà Lan phải trả qua 90 phút kinh hoàng, mà theo Matthijs de Ligt là một cơn ác mộng thực sự:

    "Đó là một cơn ác mộng thực sự. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng lại không thể giữ được áp lực đó trong hiệp hai."

    De Ligt nói về trận thua - Bóng Đá

    Ajax đã phải chịu chung nỗi đau với Barcelona.

    "Ajax đã biếu cho Tottenham những bàn thắng một cách ngu ngốc. Chúng tôi đã rất gần trận chung kết rồi, nhưng sau đó bóng lại đi vào lưới. Thât không thể tin nổi."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua tiền vệ Christian Eriksen đã lên tiếng khẳng định dù Ajax hay hơn, thế nhưng Tottenham lại có thể giành được chiến thắng vì có may mắn song hành:

    "Một trận đấu kỳ lạ. Tottenham bị dẫn rất sâu, chúng tôi thử cố gắng đứng dậy và cuối cùng may mắn đứng về phía chúng tôi."

    "Tôi cảm thấy rất tiếc cho Ajax, họ đã có một trận đấu hay. Họ hay hơn chúng tôi cả hai trận."

    Anh Tú | 13:25 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...