Rạng sáng nay, Manchester United đã tiếp tục chia điểm với Wolverhampton tại Premier League mùa này. Kết quả 0-0 có thể chấp nhận được nếu nhìn vào chất lượng của hai đội, và điều nổi bật nhất dường như là sự xuất hiện của tân binh bom tấn Bruno Fernandes bên phía đội chủ sân Old Trafford.
Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ hai bên đã đổi áo cho nhau. Không bất ngờ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha làm điều đó với một tân binh khác của đội khách (Daniel Podence) vì họ đều đến từ bán đảo Iberia... nhưng có vẻ như điều đó khiến Fernandes rơi vào một tình huống hài hước.
Cụ thể, David de Gea đã tiến tới bắt tay đối phương, và anh thậm chí cũng làm điều đó với người đồng đội mới. Hành động bắt tay và ôm giống như họ ở hai đầu chiến tuyến chứ không phải chơi chung đội. Tất nhiên, nếu thủ môn sinh năm 1990 không nhận ra số 18 thì cũng dễ hiểu, vì họ mới gặp nhau được vài ngày.
Fernandes đến Man Utd vào thứ 5, tập luyện vào thứ 6 và ra sân vào ngày thứ 7. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1994 vẫn chơi rất ấn tượng và trở thành MOTM (xuất sắc nhất trận), mặc dù anh chưa thể ghi bàn hay kiến tạo sau 90 phút ra mắt đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực