MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • De Bruyne dửng dưng dù Man City thua thảm Barca

    07:07 Thứ sáu 21/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Kevin de Bruyne cho rằng Manchester City chẳng có lý do gì để sợ hãi dù vừa trải qua một thất bại đậm đà trước Barcelona vào thứ 5.

    de-bruyne-vs-barca

    De Bruyne xem nhẹ thất bại trước Barca. Ảnh: Internet. 

    Tiền vệ người Bỉ cũng cho biết, Man City sẽ có lời đáp trả đàng hoàng trong trận đấu lượt về diễn ra giữa hai đội trong thời gian tới. Trong trận đấu hôm thứ 5, De Bruyne dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể kiếm nổi một bàn thắng danh dự cho Man City.

    Sau trận đấu, tiền vệ này cho biết: "Dĩ nhiên nếu bạn thua đến 0-4, mọi chuyện rất tồi tệ. Tuy nhiên tôi nghĩ cả đội đã thi đấu rất tốt. Thậm chí một đại diện mạnh như Barcelona cũng không dễ chơi trước chúng tôi như mọi người nghĩ.

    Tôi nghĩ Man City đã đi đúng hướng, chúng tôi chơi không hề tệ. Đội đã có thể ghi nhiều bản thắng, kiểm soát được toàn bộ thế rận và đáng tiếc không thể tận dụng tối đa các cơ hội. Chúng tôi đã phạm sai lầm, nhưng không sao, mọi thứ vẫn có thể xảy ra mà. Kết thúc trận đấu, Barca có 4 bàn thắng. Đó là kết quả tồi tệ nhưng tôi không nghĩ Man City nên quá buồn."

    Sau thất bại trước Barca, Man City đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Trước đó, đội chủ sân Etihad đã có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp và De Bruyne chính là hạt nhân chính trong thành tích ấn tượng đó.

    Xem lại màn trình diễn của De Bruyne trước Barcelona:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 06:45 21/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...