Sau chiến thắng trên đất Anh, tiền vệ tấn công Donny van de Beek - người sở hữu pha lập công duy nhất của trận đấu - đã có một vài lời phát biểu rất đáng chú ý, liên quan tới chiến thuật mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino áp dụng cho các học trò.
Cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ, theo GOAL: "Ajax Amsterdam đã chơi thực sự tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên. Sau đó, Tottenham thay đổi một chút chiến thuật và chúng tôi gặp vấn đề. 1-0 là kết quả ổn và tuần tới chúng tôi phải hoàn thành công việc của mình".
Thật vậy, Spurs buộc phải chuyển từ sơ đồ 3-4-1-2 sang 4-2-3-1 sau chấn thương kinh hoàng của Jan Vertonghen. Người vào thay anh - Moussa Cissoko - chỉ là một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, nhưng đã mang lại sự tươi mới cho khu vực trung tuyến.
Với cầu thủ người Pháp trên băng ghế dự bị, đội chủ nhà đã hoàn toàn bị xáo trộn trong hiệp một. Tất nhiên, thực tế là anh không thể giúp đội nhà bật lại, nhưng mọi thứ chắc chắn đã rất khác kể từ khi chàng trai sinh năm 1989 xuất hiện.
Sissoko chiếm vị trí trung tâm (lệch phải) ở hàng tiền vệ kim cương được tổ chức lại. Tác động rõ ràng nhất có lẽ rất dễ nhận biết: Đột nhiên Ajax có ít thời gian lên bóng và kiểm soát hơn khi cầu thủ người Pháp liên tục tạo ra sức tì mạnh ở khu vực giữa sân.
Đại diện Hà Lan sớm có bàn mở tỉ số và không cho đối thủ có cơ hội tấn công trong hầu như cả hiệp một. Thống kê cũng chỉ ra rằng trong ít phút đầu tiên, Ajax chuyền 133 lần với tỷ lệ kiểm soát bóng 66%, con số vượt trội với những gì Spurs mang lại (chỉ chuyền 40 lần).
Tuy nhiên, khi nhìn lại thống kê cả trận, đội chủ nhà thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn (52%), chuyền cũng nhiều hơn (476 so với 458). Để có được một sự đột biến lớn như vậy chắc chắn là vì Cissoko và sự thay đổi sơ đồ chiến thuật, bởi Spurs đâu còn nhân sự để thay thế!
Sự cơ động và nổi bật của cầu thủ người Pháp cũng được tôn lên nhờ phát biểu đến từ Christian Eriksen, người đá chính trận này: "Chúng tôi đã giúp họ trông có vẻ tốt hơn so với năng lực thực sự". Nghĩa là anh biết mình chơi tệ, và thực sự thì hàng tiền vệ Spurs tệ thật!
Sau tất cả, người trong cuộc đã thừa nhận về sự khác biệt ở trước và sau thời điểm Cissoko xuất hiện. Nói Pochettino sai lầm chưa hoàn toàn đúng, nhưng ông dường như chưa tỉnh táo khi quá cầu toàn trong cách bố trí sơ đồ 3 hậu vệ, thay vì 4-2-3-1 về sau.