MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đây, lý do Martin Lo quyết định rời Phố Hiến đến đầu quân cho CLB Hải Phòng

    08:44 Chủ nhật 09/02/2020

    BongDa.com.vn Martin Lo đã chuyển sang đầu quân cho CLB Hải Phòng trước thềm mùa giải 2020 khởi tranh.

    Sau khi mùa giải 2019 gặt nhiều thành quả, Martin Lo đã bày tỏ nguyện vọng ra đi để tìm thêm thử thách mới. Trước thềm mùa giải 2020, tiền vệ sinh năm 1997 đã chính thức cập bến CLB Hải Phòng và đang cùng các đồng đội chuẩn bị ráo riết cho những thử thách sắp tới.

    Chia sẻ về lý do đưa anh đến đội bóng thành phố Cảng, tiền vệ mang 2 dòng máu Việt - Australia cho hay: "Hải Phòng là CLB có một HLV giỏi và người hâm mộ rất cuồng nhiệt. Tôi thích không khí tập luyện và thi đấu tại thành phố này.

    Đây, lý do Martin Lo quyết định rời Phố Hiến đến đầu quân cho CLB Hải Phòng - Bóng Đá

     Martin Lo chuyển đến thi đấu cho CLB Hải Phòng trước thềm mùa giải 2020.

    Bên cạnh đó, đội bóng còn có nhiều cầu thủ Việt kiều, cũng như những ngoại binh chất lượng. Họ có lối đá và phong cách chơi gần giống tôi. Đây là điều kiện giúp tôi có thể hòa nhập nhanh hơn với đội bóng để chơi tại sân chơi lớn như V-League 2020.

    Mục tiêu của tôi trong năm 2020 là thi đấu nhiều nhất có thể và đóng góp vào thành công của đội bóng tại V-League 2020. Nếu làm được điều này, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để khoác áo ĐTQG, mục tiêu lớn nhất của tôi khi trở về Việt Nam thi đấu."

    Thật vậy, CLB Hải Phòng luôn là bệ phóng cho những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt hay Michal Nguyễn,...

    Đăng Huy | 08:14 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...