Quỷ Đỏ đã theo đuổi Bruno Fernandes trong một thời gian khá dài. Theo truyền thông Anh, Man Utd cũng gần như có được chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha, khi đồng ý yêu cầu chuyển nhượng 70 triệu euro do Sporting Lisbon đưa ra.
Tuy nhiên khả năng thương vụ bom tấn này có thể bị đổ vỡ, khi tiến trình thực chiêu mộ Fernandes đang tạm thời được Quỷ Đỏ gạt sang một bên. Cụ thể đội chủ sân Old Trafford đang muốn dồn toàn bộ tâm trí vào việc đàm phán với Leicester City về tường hợp của trung vệ Maguire, cầu thủ đang được định giá 90 triệu euro.
Sự chần chừ của Man Utd có thể sẽ khiến họ phải trả giá đắt trong việc chiêu mộ Fernandes, khi hiện nay đang có rất nhiều đội bóng dành sự quan tâm rất lớn đến nhạc trưởng của Sporting như Liverpool hay Man City.
Thậm chí cách đây vài ngày, truyền thông tại Anh cũng đã có thông tin về việc bộ sậu của đội bóng Bồ Đào Nha đã bay sang Manchester. Nhưng đáng nói điểm đến của họ không phải là trụ sở làm việc của Quỷ Đỏ, thay vào đó phía Sporting đã có buổi làm việc với Man City để bàn về một thương vụ nào đó.
Còn về Liverpool, họ vẫn đang rất âm thầm tìm kiếm một tiền vệ có hiệu suất ghi bàn tốt cho mùa tới. Việc chỉ mới chiêu mộ tài năng trẻ 17 tuổi Sepp van den Berg tính đến thời điểm này, rõ ràng Lữ Đoàn Đỏ đang còn rất nhiều tiền để cạnh tranh với Man Utd trong việc giành lấy Bruno Fernandes.
Video tài năng của Bruno Fernandes