Ở mùa giải năm nay, tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha đang là vấn đề khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đau đầu. Cựu thủ môn Atletico Madrid vẫn đang do dự trong việc đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, báo chí Anh cho biết M.U đã thành công trong việc giữ chân người gác đến 27 tuổi đến năm 2020. Theo Gary Neville, chính việc không còn tiếng nói lớn như trước đã khiến Manchester United gặp khó trong việc thương lượng với các cầu thủ.
"M.U dường như đang phải bỏ ra số tiền quá lớn để giữ chân các cầu thủ vì không còn ở "cửa trên" nữa. Về cơ bản họ đang phải chạy đua với các bản hợp đồng. Điều đó đã xảy ra từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, với những David De Gea, Wayne Rooney, Adnan Januzaj trước đó và Anthony Martial hiện tại", cựu cầu thủ Quỷ đỏ chia sẻ.
"Các cầu thủ đòi hỏi mức lương cao, vì M.U đã không còn quyền lực như trước. Nhiều đội bóng khác cũng phải trả tiền, nhưng họ ở vị thế vững chắc hơn nhiều. Giống như "Tôi sẽ sẵn sàng bán cậu cho một đội khác, có nhiều người đang chờ đợi để được thi đấu cho chúng tôi". Đó là vấn đề của CLB hiện tại, đội bóng không còn nhiều quyền lực, phải hạ mình để thương lượng với các cầu thủ", Gary Neville nói thêm.
Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Anh tin rằng M.U vẫn sẽ thành công trong việc giữ chân David De Gea. Theo báo chí Anh, thủ môn sinh năm 1990 có thể hưởng mức lương mới lên đến 375.000 bảng/tuần.