MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Đây, đội bóng may mắn nhất tại Serie A 2018 - 2019

    17:07 Chủ nhật 21/04/2019

    BongDa.com.vn Dù thi đấu rất thất thường trong thời gian qua nhưng bằng cách nào đó, AC Milan vẫn vững vàng trong nhóm dự UEFA Champions League.

    Chiều ngày hôm qua, trận đấu sớm nhất tại vòng 33 Serie A đã diễn ra. Trên sân Ennio Tardini thuộc xứ Emilia-Romagna, Parma tiếp đón AC Milan. Phút thứ 69, Rossoneri vượt lên dẫn trước nhờ công của Samu Castillejo. Tuy nhiên, họ không thể giữ được lợi thế ấy cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Bruno Alves với cú sút phạt tuyệt đẹp đã giúp Parma giữ lại 1 điểm.

     - Bóng Đá

     AC Milan chỉ có được kết quả hòa tại Ennio Tardini.

    Kết quả này khiến các Milanista cảm thấy rất lo lắng. Nếu Lazio, Torino và Sampdoria giành chiến thắng, thầy trò ông Gennaro Gattuso sẽ bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách. Tệ hại hơn, chỉ cần AS Roma đánh bại Inter Milan trong trận đấu muộn, AC Milan sẽ bị hất văng khỏi tốp 4. Vậy nên, tâm trạng hồi hộp chờ đợi đã đeo bám những người yêu mến Rossoneri trong nhiều giờ liền.

    Thế nhưng, nỗi lo ấy đã nhanh chóng bị xua tan. Những cơn địa chấn đã xảy ra trên khắp các sân cỏ tại Italia chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi trận đấu tại Ennio Tardini kết thúc. Sampdoria bị Bologna giã nát với tỉ số 0-3 khi đến làm khách tại Renato Dall’Ara. Lazio còn thê thảm hơn, khi chấp nhận “phơi áo” trên sân nhà Olympico trước Chievo Verona, đội bóng đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và đã chắc chắn xuống chơi tại Serie B. Kết quả này đã khiến Biancocelesti dần dần bị loại khỏi cuộc đua.

    Trong trận đấu muộn nhất giữa Inter Milan và AS Roma, đội khách đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 14 do công của Stephan El Shaarawy. Tuy nhiên, Giallorossi đã không thể giữ được lợi thế ấy cho đến khi kết thúc trận đấu. Ivan Perisic đã đánh đầu tung lưới Antonio Mirante, khiến thầy trò ông Claudio Ranieri đánh rơi 2 điểm tại Giuseppe Meazza và không thể chen chân vào tốp 4.

    Chỉ có Torino là tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong nhóm cạnh tranh tấm vé tham dự UEFA Champions League khi giành chiến thắng trước Genoa. 3 điểm giành được tại Luigi Ferraris giúp Il Toro thu hẹp khoảng cách với AC Milan xuống chỉ còn 3 điểm.

     - Bóng Đá

     AS Roma đã không thể giành chiến thắng dù vượt lên dẫn trước từ sớm.

    Đối thủ duy nhất có cơ hội san bằng điểm số với Rossoneri lúc này là Atalanta. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng 33 Serie A, họ sẽ phải làm khách tại San Paolo để chạm trán đội nhì bảng Napoli. Sẽ rất khó để La Dea giành chiến thắng và ngay cả khi làm được điều ấy, họ cũng không thể lọt vào tốp 4 do kém AC Milan về tỉ số đối đầu trực tiếp.

    Như vậy, sau vòng 33 Serie A, AC Milan vẫn vững vàng trong nhóm giành quyền tham dự UEFA Champions League bởi các đối thủ đã tự bắn vào chân mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Trước đó, ở vòng 31, thầy trò ông Gennaro Gattuso đã để thua trước Juventus và nhiều người đã lo lắng rằng họ sẽ không thể giữ nổi vị trí trong tốp 4. Thế nhưng, cả Lazio, Atalanta, Torino và Sampdoria cũng không thể có được 3 điểm và bỏ lỡ cơ hội vượt qua đội bóng áo sọc đỏ đen.

    Với sự đồng hành của thần may mắn, Rossoneri vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua để đến với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Số phận dường như đã an bài để họ được tận hưởng bầu không khí ấy sau hơn nửa thập kỉ vắng bóng. Vậy nên, AC Milan ơi, không bây giờ thì bao giờ?

    Faro | 16:50 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...