MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Đây, 3 vị trí mà Man City nên nhắm tới sau trận thua Liverpool

    21:26 Thứ hai 11/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đương kim vô địch Manchester City đã "ngã ngựa" tại thánh địa Anfield ở vòng 12 Premier League. Dưới đây là 3 cái tên đội chủ sân Etihad nên nhắm đến để cải thiện đội hình.

    1. Kalidou Koulibaly

    Có thể thấy ở trận đấu ở đêm hôm qua trước Liverpool, HLV Pep Guardiola đã tiếp tục sử dụng bộ đôi John Stones và Fernandinho cho vị trí trung vệ trong bối cảnh Aymeric Laporte dính chấn thương đầu gối dự kiến đến hết năm 2019. Sau thất bại khá bất ngờ trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn là Wolves, Otamendi đã phải làm bạn với băng ghế dự bị khi đều có lỗi trong 2 pha lập công của Traore.

    Sự thật là, Aymeric Laporte là trung vệ xuất sắc nhất hiện tại trong đội hình Pep nhưng anh phải đang làm điều trị chấn thương tại Barcelona. Với việc John Stones chưa bao giờ là một cầu thủ ổn định khi anh có thể tỏa sáng ngày hôm nay nhưng ngày hôm sau lại trở thành tội đồ, Otamendi không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn cũng như Fernandinho chỉ là phương án "chữa cháy", Pep buộc lòng phải đưa về một trung vệ tầm cỡ và đó nên là Koulibaly.

     - Bóng Đá

     Koulibaly sẽ là phương án hữu hiệu cho hàng thủ của The Citizens

    Cầu thủ người Senegal được định giá khoảng 67,5 triệu bảng trên Transfermarkt, nhưng nếu muốn sở hữu được lá chắn thép của Napoli, Man City phải chi ra ít nhất 90 triệu bảng để thuyết phục được The Parthenopeans nhả người. Tuy vậy, với những bất ổn ở thượng tầng với việc Ancelotti gián tiếp ủng hộ các cầu thủ chống lại chủ tịch Aurelio de Laurentiis, Koulibaly được cho là muốn rời Napoli để tìm những thử thách mới. 

    2. Kai Havertz

    David Silva dù vẫn thể hiện sự ổn định nhưng anh cũng đã 33 tuổi và không còn đủ sức để đáp ứng cho những trận cầu đòi hỏi cao về thể lực và tốc độ như Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, với việc anh đã chính thức xác nhận đây là mùa giải cuối cùng của anh cho The Citizens và bến đỗ được đồn đoán là Inter Miami, đội bóng của David Beckham. Ngoài ra, với lịch sử chấn thương dày đặc của Kevin De Bruyne, đội chủ sân Etihad cần phải tìm cho mình những phương án để thay thế kịp thời.

    Vì vậy, Kai Havertz sẽ là cái tên không thể phù hợp hơn cho cho vị trí này khi anh đã gây ấn tượng với các ông lớn châu Âu ở mùa giải vừa rồi khi ghi được 17 bàn thắng cùng với 4 kiến tạo trong 34 trận đấu tại Bundesliga của Leverkusen và giúp đội bóng này lọt top 4 đội Champions League mùa giải này.

     - Bóng Đá

     Tài năng trẻ người Đức hiện đang được rất nhiều các ông lớn săn đón

    Những ông lớn đang theo đuổi tài năng trẻ này như Man Utd hay Juvetus sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 80 triệu bảng để có được anh. Tuy vậy, Man City có thể sẽ là bến đỗ phù hợp hơn với Havertz với triết lý tấn công của Pep Guardiola đang hướng đến tại đội bóng này.

    3. Bruno Fernandes

    Được liên hệ với cả Man Utd cũng như Man City ở mùa giải vừa rồi, nhưng cuối cùng không đội bóng nào đồng ý chi ra số tiền mà Sporting Lisbon đòi hỏi cho cầu thủ người Bồ (80 triệu euro). Đã có nhiều nghi ngại về việc Bruno sẽ trở thành cầu thủ một mùa nhưng anh đã gạt hết những hoài nghi bằng việc tiếp tục tỏa sáng ở Sporting khi bỏ túi cho mình 9 bàn thắng và 6 kiến tạo trong 17 trận đấu cho đội chủ sân Estádio José Alvalade.

    Với khả năng sút phạt và sút xa siêu hạng, tiền vệ người Bồ cũng sẽ trở thành mũi khoan siêu hạng trong trường hợp hàng công bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Vấn đề duy nhất ở đây chỉ là giá cả, nếu cả Man City và Sporting Lisbon cùng tìm được tiếng nói chung, đây cũng sẽ trở thành một thương vụ rất đáng để chờ đợi.

    Đăng Trương | 19:15 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...