MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • David Villa và Tây Ban Nha: Từ sự vĩ đại đến nỗi chán chường

    22:48 Thứ hai 27/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Không ai biết lý do khi tiền đạo xuất sắc nhất của xứ bò tót quyết định chuyển sang MLS, một giải đấu xa lạ của nước Mỹ. Cho đến khi đích thân anh tiết lộ: vì anh đã không còn muốn thi đấu tại quê hương nữa rồi.

    David Villa là chân sút số một trong lịch sử ĐTQG Tây Ban Nha, với 59 bàn ghi được. Con số này vượt qua những cái tên đình đám khác như Fernando Torres (38 bàn), hay Raul Gonzalez (44 bàn). Gần như cả sự nghiệp anh đã gắn liền với đất nước này, với La Liga. Villa xuất thân từ đội trẻ của Sporting Gijon, sau đó chuyển sang Zaragoza. Và rồi Valencia là nơi chắp cánh cho tài năng của chân sút này, với 108 bàn thắng trong 166 lần ra sân. Có thể nói 'hang dơi' chính là nơi đánh dấu sự nghiệp đỉnh cao của tiền đạo mang chiếc áo số 7.

    David Villa và Tây Ban Nha: Từ sự vĩ đại đến nỗi chán chường - Bóng Đá

     Villa và pha ăn mừng đáng nhớ nhất trong màu áo Barca.

    Nhưng nếu xét về đỉnh cao danh vọng, thì đó lại là Barcelona. Villa chuyển sang đội bóng xứ Catalunya theo tiếng gọi của Pep Guardiola, cùng một sự hứa hẹn đáng được kỳ vọng với những chiếc huy chương và chiếc cúp. Không ai quên được cú vuốt má 'thần sầu' của tiền đạo này, đưa bóng đi vào góc cao khung thành Edwin Van der Sar, giúp Barca đánh bại Man Utd và giành chức vô địch Champions League 2011. Đây cũng là nấc vinh quang cao nhất mà chàng tiền đạo này có được ở cấp độ CLB.

    Còn ở ĐTQG, Villa chính là nhân tố chính đóng góp vào 2 chức vô địch EURO 2008 và World Cup 2010. Tuy nhiên, chấn thương quái ác trong trận đấu giữa Barca và Al Sadd tại giải Vô địch thế giới các câu lạc bộ 2011 đã khiến anh mất đi 6 tháng quý báu của sự nghiệp đỉnh cao, và bỏ lỡ luôn kỳ EURO 2012 (Tây Ban Nha tiếp tục vô địch).

    Trở lại Barca sau chấn thương, Villa không còn chỗ đứng và được 'biếu không' cho Atletico Madrid. Dù tiếp tục giành được 1 chức vô địch La Liga tại đây, nhưng có lẽ Villa nhận ra mình không thể nào trở lại thời đỉnh cao được nữa. Rồi đến kỳ World Cup 2014, thời điểm mà anh tuyên bố sẽ chia tay ĐTQG sau đó, Villa chỉ được thi đấu 1 trận duy nhất trước đội tuyển Úc. Nhưng cũng không trọn vẹn, anh đã bị thay ra ở phút thứ 56, và người ta đã thấy tiền đạo này ôm mặt khóc trên băng ghế kỹ thuật. Giải đấu đó, nhà đương kim vô địch đã bị loại ngay từ vòng bảng.

    David Villa và Tây Ban Nha: Từ sự vĩ đại đến nỗi chán chường - Bóng Đá

     Villa ôm mặt khóc, và sau đó anh biết rằng mình cần phải ra đi.

    HLV Del Bosque, người quyết định đưa Villa ra sân, sau đó cho biết: "Thật tiếc, tôi không biết đó là trận đấu cuối cùng của cậu ấy. Tôi hiểu sự thất vọng đó, chắc hẳn cậu ấy buồn tôi lắm." Và ngay sau đó, Villa quyết định rời bỏ châu Âu, để chuyển đến New York City, một giải đấu vốn dành để 'dưỡng già'.

    Người ta vẫn nghĩ như vậy, cho đến khi mới đây, đích thân anh tiết lộ lý do cho việc ra đi của mình: "Ở thời điểm đó (2014), tôi muốn có sự thay đổi bởi vì tôi thực sự không muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha nữa, dù còn rất nhiều lời đề nghị ở giải quốc nội."

    Có thể hiểu cho tâm trạng của David Villa thời điểm đó. Từ một công thần, một chân sút vĩ đại nhất lịch sử, lại bỗng chốc trở thành người thừa. Không có gì lạ khi anh quyết định đi tìm cho mình một mảnh đất khác, để chôn vùi những vinh quang cùng kỷ niệm đau buồn trong quá khứ. Giờ đây, anh đang tận hưởng niềm đam mê và cuộc sống hạnh phúc của mình, ở một đất nước xa cách bên kia bờ Đại Tây Dương.

    Những pha bóng đỉnh cao của David Villa:

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 22:40 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...