MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • David Silva và giấc mơ còn dang dở

    21:45 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Ở tuổi 32, David Silva đã no nê tất cả vinh quang ngoại trừ danh hiệu Champions League. Khi mà phong độ đã sắp sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, liệu rằng tiền vệ sinh năm 1986 này có kịp cùng Man City chạm tới danh hiệu này?

    Nằm trong đội hình huyền thoại của Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012 nên David Silva cũng như bao đồng đội khác đều “ẵm” trọn 2 chức vô địch Euro và 1 danh hiệu vô địch World Cup.

     - Bóng Đá

     David Silva đã hưởng đủ mọi vinh quang ở cấp ĐTQG.

    Để biết David Silva tài năng đến mức nào, hãy nhìn vào cách mà anh chen chân vào đội hình tiki-taka độc cô cầu bại của La Roja bên cạnh những vì tinh tú như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquest hay Xabi Alonso.

    Một cầu thủ nhỏ bé nhưng sở hữu những phẩm chất kỹ thuật đáng kinh ngạc. Tiền vệ cao 1m70 này khởi đầu ở vị trí tiền vệ cánh trong màu áo Valencia và nhanh chóng tạo được ấn tượng.

    Dẫu cho “Bầy dơi” lúc đó đã xuống dốc nhưng David Silva vẫn cùng David Villa gồng gánh đội chủ sân Mestalla tham dự Champions League một cách thường xuyên. Dĩ nhiên, Valencia không đủ lực để giúp David Silva thỏa giấc mơ Champions League.

    Việc ra đi của David Silva cũng chẳng đặng đừng bởi Valencia cần bán anh để giảm gánh nặng tài chính đang đè nặng. Đã có lúc người ta ngờ vực về khả năng thành công của chàng David nhỏ bé khi sang Premier League bởi giải đấu này vốn nổi tiếng là sân chơi giàu thể lực.

    Nhưng ngôi sao sinh năm 1986 đã chinh phục tất cả, có thể nói anh cùng với Yaya Toure chính là hai mảnh ghép quan trọng nhất để giúp Man City “hóa rồng” và trở thành đại gia thực thụ của Ngoại hạng Anh như hiện nay. Tám năm gắn bó với đội chủ sân Etihad, dù là Roberto Mancini, Manuel Pellegrini hay Pep Guardiola, David Silva luôn chiếm trọn niềm tin nơi các chiến lược gia này dẫu Man Xanh vung không ít tiền hàng năm để sắm về các siêu tiền vệ.

     - Bóng Đá

     Nhưng Champions League vẫn là nỗi khắc khoải của tiền vệ 32 tuổi.

    Vô địch Premier League không phải là điều khó khăn khi David Silva đã đạt được nó 3 lần nhưng giấc mơ Champions League vẫn đang là nỗi khắc khoải với cầu thủ 32 tuổi. Chưa một lần David Silva cùng đồng đội vào đến trận chung kết giải đấu này.

    Ở tuổi 32, rõ ràng thời gian không còn chờ đợi phong độ đỉnh cao của David Silva nữa, cựu sao Valencia nhận thức rõ điều này và đang miệt mài hết sức mình để cùng Man City một lần lên đỉnh Cúp C1.

    Man City sau nhiều năm là kẻ lơ mơ tại Champions League rõ ràng không muốn tiếp tục tình cảnh này. David Silva cũng không muốn nối gót những Ronaldo De Lima, Gianluigi Buffon,… trở thành huyền thoại không Champions League. Liệu điều này có phải là giấc mơ?

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:10 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...