Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Man Utd đã có sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa mang tên Bruno Fernandes. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của họ vẫn cần được củng cố.
Có thể xem Fernandes là sự thay thế cho Paul Pogba - người đang ngày càng rời xa Old Trafford. Khi Scott McTominay vẫn đang dưỡng thương, tuyến giữa của Quỷ đỏ càng lộ rõ sự yếu kém.
Man Utd hiện tại đang quá phụ thuộc vào Fred và Nemanja Matic. Tuy nhiên, Matic đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ, và cũng sẽ hết hợp đồng với CLB vào cuối mùa. Dù ngôi sao người Serbia có ở lại, Man Utd vẫn cần sự bổ sung, bởi họ thiếu đi một cầu thủ đánh chặn thực thụ.
Ole Gunnar Solskjaer có lí do để nhắm mua Declan Rice từ West Ham bởi cái tên này phù hợp với mọi tiêu chí chuyển nhượng mà ông đề ra: trẻ, khỏe, tài năng, tiềm năng, người Anh, giàu khao khát.
Rice là cái tên mà Quỷ đỏ đặt vào tầm ngắm từ lâu, nhưng mức giá 80 triệu bảng mà West Ham đòi hỏi khiến họ phải chùn chân.
Và mới nhất, HLV David Moyes đã mang đến cho đội bóng cũ của mình hy vọng có được Rice khi thừa nhận CLB có thể phải bán đi ngôi sao người Anh này. Moyes lên tiếng: "Trong suy nghĩ của tôi, Declan là tiền vệ phòng ngự tốt nhất nước Anh và điều tốt nhất về Declan là anh ấy sẽ chỉ trở nên tốt hơn.
Declan đã gánh vác đội bóng vào thời điểm này, và hứa hẹn là người kế thừa cho Mark Noble khi anh ấy đang ở những năm cuối sự nghiệp.
Khi xây dựng một câu lạc bộ mà bạn phải bán, bạn phải sẵn sàng cho việc mất đi bất cứ ai. Tôi hy vọng đây không phải là trường hợp của Declan nhưng tôi cũng nói như vậy với Wayne Rooney và Joleon Lescott [tại Everton]. Nhưng đội bóng của tôi khi đó đã tốt hơn vì chúng tôi có thể ký hợp đồng với những cầu thủ phù hợp để thay thế họ. Nếu điều đó xảy ra với Rice, tôi hy vọng chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự ở đây."
Trong mùa này, Solskjaer nhiều lần đã trực tiếp 'xem giò' Rice và thu về những báo cáo ấn tượng. Khó cho Quỷ đỏ là hợp đồng hiện tại của tiền vệ 21 tuổi này với West Ham vẫn còn thời hạn đến năm 2024.
Thất bại thảm hại của West Ham trước Man City: