Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết lượt về vòng play-off thăng hạng Premier League. Trên sân nhà, West Brom tiếp đón Aston Villa sau khi đã nhận thất bại 1-2 trận lượt đi. Phút 29, Craig Dawson bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa, đưa tổng tỉ số về thế cân bằng 2-2 (không tính luật bàn thắng sân khách). Các cầu thủ West Brom chia vui cùng chú chim linh vật. Ở thế cân bằng, 2 đội thi đấu vô cùng thận trọng những phút sau đó. Phút 80, lợi thế to lớn đến với Aston Villa khi thủ quân Chris Brunt của West Brom nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 10 phút còn lại của giờ chính thức và 30 phút hiệp phụ, ưu thế hoàn toàn thuộc về đội khách. Dù vậy, Aston Villa đã không thể kết liễu trận đấu. Hai đội bước vào loạt penalty định mệnh. Tại đây, Mason Holgate và Ahmed Hegazy sút hỏng cả 2 quả đầu tiên cho West Brom. Aston Villa sút hỏng 1 quả ở loạt thứ 4, buộc Tammy Abraham bước lên thực hiện cú sút quyết định. Tiền đạo thuộc biên chế Chelsea dứt điểm thành công, đưa Aston Villa vào chung kết. Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng ngay trên sân nhà của đối thủ. Niềm vui của HLV trưởng Dean Smitth... ...và trợ lý HLV John Terry. Đây là mùa thứ 2 liên tiếp Terry cùng Aston Villa vào đến chung kết play-off thăng hạng. Mùa trước, anh và đồng đội đã bước đến 'cổng thiên đường' nhưng 'thiên đường' cuối cùng thuộc về Fulham. Về phần West Brom, họ sẽ phải chờ đến mùa sau cho tham vọng trở lại Premier League. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 09:10 15/05/2019