Ngoại hạng Anh chưa bao giờ thiếu những màn đấu khẩu nảy lửa. Trong quá khứ, cuộc chiến giữa Brian Clough - Don Revie hay giữa Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger luôn làm hao tốn nhiều giấy mực. Hiện tại, giải bóng đá danh giá nhất sương mù chứng kiến sự hiện diện của nhiều cá tính khác nhau trên băng ghế huấn luyện. Một trong số đó là cuộc đối đầu giữa Jose Mourinho và Antonio Conte.
Mourinho luôn được biết đến là mẫu HLV "mồm mép" trong phòng họp báo. Người đặc biệt là bậc thầy trong việc hướng sự chú ý đến mình, kể cả khi làm việc tại Chelsea, Inter Milan hay cả Real Madrid. Tại Manchester United, Mourinho càng bị săm soi. Hết Pep Guardiola, Jurgen Klopp, đến lúc này Conte là đối thủ được Mourinho nhắm đến.
Thực tế, cuộc chiến đã được khơi mào từ mùa giải trước. Đó là khoảnh khắc Conte ăn mừng đầy "hoang dại" trên đường biên vì Chelsea của ông hạ M.U đến 4-0 tại Stamford Bridge. Mourinho ngậm đắng nuốt cay và giữ mối hận thù trong lòng.
Hậm hực đến thế, nhưng tại sao cuộc chiến lại phải đến bây giờ mới bắt đầu? Đơn giản, mùa giải trước Chelsea không phải là mục tiêu M.U phải cạnh tranh bằng được. The Blues thẳng tiến trên con đường đến chức vô địch một cách mạnh mẽ. Đối thủ lúc đó của Mourinho không phải là Conte, mà là những Jurgen Klopp, Arsene Wenger hay Pep Guardiola, những người cạnh tranh trực tiếp một suất trong top 4.
Đầu mùa này, Mourinho xác định Guardiola chính là đối thủ lớn nhất của ông. Thực tế, Man City và M.U tạo thế song mã vô cùng hấp dẫn cho đến thời điểm cuối tháng 11. Tuy nhiên, Quỷ đỏ dần rơi rụng và Guardiola cũng ít khi được Mourinho nhắc đến. Lập tức một cái tên khác xuất hiện vào tầm ngắm của Người đặc biệt, không ai khác chính là Conte.
Chelsea sau khởi đầu bết bát đã trở lại mạnh mẽ ở vị trí thứ 3. Cho đến đầu năm 2018, The Blues chỉ còn kém M.U đúng 1 điểm trên BXH. Mourinho lập tức châm ngòi cho cuộc chiến mới bằng việc gợi lại quá khứ "dàn xếp tỉ số" của Conte, đồng thời sỉ nhục HLV người Italia là "tên hề" sau những màn ăn mừng ngoài đường biên.
Ở mùa giải 2012/13, Conte bị kết án dàn xếp tỉ số và bị cấm chỉ đạo 4 trận vào năm 2011 khi còn cầm quân tại Siena. "Tôi có thể mắc sai lầm, nhưng tôi sẽ không bao giờ phải nhận án phạt vì làm chuyện đó (dàn xếp tỉ số)," Mourinho móc mỉa.
Conte hiển nhiên không phải tay vừa. HLV người Italia có cá tính mạnh và thích bộc lộ ra ngoài. Ông đáp trả đanh thép và không quên gọi Mourinho là kẻ tiểu nhân: "Tôi nghĩ khi bạn đưa ra những bình luận kiểu thế, những bình luận mang tính xúc phạm người khác mà không biết sự thật thì bạn là tiểu nhân".
Mourinho được cho luôn muốn hướng sự chỉ trích cũng như chú ý về phía mình sau khi đội nhà gặp kết quả bất lợi. Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến với Conte có thể đã đi quá xa. Ông quên rằng mình đang làm việc tại Old Trafford, nơi các HLV phải biết "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói. Phải chăng, Mourinho đã chán tình cảnh hiện tại của Quỷ đỏ và sẵn sàng cho một cuộc chia ly?
Về phía Conte, ông từng luôn miệng nhắc đến "Mùa giải của Mourinho" (ý nói việc Người đặc biệt đem đến thành công cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh). Tuy nhiên sau màn đấu khẩu nói trên, thật khó để biết Conte đang suy nghĩ điều gì. Trước mắt truyền thông, cả hai không hề ưa nhau chứ chứ không muốn nói là ghét cay ghét đắng.
Chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh. Màn so kè sắp tới giữa Chelsea và M.U ở lượt về chắc chắn sẽ vô cùng đáng xem.
Video khi Mourinho so kè với Conte: