MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đâu chỉ 2 ‘viện binh’, Man Utd và Ole còn có một 1 ‘cứu cánh’ khác!

    19:26 Thứ ba 04/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Kỳ nghỉ Đông của Premier League sẽ mang tới rất nhiều điều cho đội chủ sân Old Trafford và cá nhân chiến lược gia người Na Uy.

    1. Sốc lại tinh thần

    Khoảng thời gian vừa qua, Manchester United phải đối mặt với không ít áp lực khi liên tục hứng chịu những kết quả không tốt. Tại đấu trường Carabao Cup, M.U đã chính thức bị loại dù thắng Manchester City 1-0 ngay trên sân Etihad. Những nỗ lực không giúp cho Quỷ đỏ đi tiếp, bất chấp Nemanja Matic tỏa sáng bằng pha lập công ấn tượng ở phút thứ 35.

    Đâu chỉ 2 ‘viện binh’, Man Utd và Ole còn có một 1 ‘cứu cánh’ khác! - Bóng Đá

     M.U đang trải qua giai đoạn khủng hoảng.

    Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester vừa trải qua 3 trận liên tiếp tại Premier League không biết đến mùi chiến thắng. Càng tệ hại hơn khi đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer còn bất lực trong việc xuyên phá khung thành đối thủ. Chính vì thế, đây là quãng nghỉ cần thiết giúp các học trò của “Solsa” thư giãn, đồng thời lấy lại sự thoải mái sau hàng loạt chuỗi trận đáng quên.

    2. Tìm ra miếng đánh mới

    Bên cạnh thể trạng và tinh thần, yếu tố chuyên môn cũng sẽ được ban huấn luyện M.U đặt lên hàng đầu ở khoảng thời gian này. Trong chuỗi 3 trận không thể ghi bàn của Quỷ đỏ, các CĐV đã quá ngán ngẩm với lối chơi đơn điệu, dễ bắt bài của Manchester United. Không có một trung phong thực thụ, đội chủ sân Old Trafford buộc phải trông chờ vào các pha xử lý cá nhân.

    Đâu chỉ 2 ‘viện binh’, Man Utd và Ole còn có một 1 ‘cứu cánh’ khác! - Bóng Đá

     Cánh phải của Quỷ đỏ không có nhiều đóng góp cho mặt trận tấn công.

    Mặt khác, các pha leo biên của nửa đỏ thành Manchester không thực sự hiệu quả. Với Daniel James, tuyển thủ Xứ Wales ngoài tốc độ ra vẫn chưa thể hiện được những tố chất nổi trội của mình. Trong khi đó ở hành lang đối diện, Aaron Wan-Bissaka lại không có được khả năng tạt bóng lí tưởng. Chính vì thế, “Solsa” có lẽ phải tìm thêm những miếng đánh mới cho đội nhà.

    3. Chờ trụ cột tái xuất

    Phần lớn thời gian của mùa giải 2019/20 này, Manchester United phải thi đấu mà không có được sự phục vụ của Paul Pogba. Từ sau trận hòa 1-1 trên sân của Southampton, ngôi sao người Pháp đã dính chấn thương bàn chân tương đối nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, thảm họa lại ập tới với nửa đỏ thành Manchester khi đến lượt Scott McTominay gia nhập danh sách “bệnh binh”.

    Đâu chỉ 2 ‘viện binh’, Man Utd và Ole còn có một 1 ‘cứu cánh’ khác! - Bóng Đá

     Scott McTominay sắp trở lại "cứu rỗi" Solskjaer?

    Thoạt đầu, ngôi sao người Scotland được dự báo phải nghỉ tới 8 tuần sau vết đau ở cuộc đối đầu với Newcastle United. Thế nhưng, trang Manchester Evening News tiết lộ, chàng trai sinh năm 1996 đang hồi phục một cách thần kỳ và có thể trở lại ngay trong tháng 2/2020. Nếu điều này trở thành sự thật, Bruno Fernandes có thể không cần phải chơi lùi sâu như trận gặp Wolves.

    4. Tân binh hòa nhập

    Các CĐV đã rất bất ngờ khi Bruno Fernandes được điền tên vào đội hình chính ngay sau khi gia nhập Quỷ đỏ. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chứng minh mình là một nhạc trưởng thực thụ với khả năng lãnh đạo, tung ra các đường chuyền sắc bén. Tuy nhiên, anh vẫn cần thêm thời gian để làm quen với tính cách, lối chơi của các đồng đội mới.

    Đâu chỉ 2 ‘viện binh’, Man Utd và Ole còn có một 1 ‘cứu cánh’ khác! - Bóng Đá

     Bruno Fernandes đang mang tới những tín hiệu tích cực.

    Song song đó, M.U đã chính thức chào đón Idion Ighalo khi tuyển thủ Nigeria cũng vừa đáp chuyến bay đến Manchester. Nhiều khả năng trong đợt tập huấn tới đây, Manchester United sẽ có cả hai tân binh tham gia cùng. Fan hâm mộ đều chờ đợi cả hai sẽ hòa nhập nhanh chóng, đồng thời tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

    Solskjaer nói về tầm quan trọng của Paul Pogba: 

    Giang Nam | 18:56 04/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...