4-3-3 phiên bản lỗi
Không ngoài dự đoán, “gà trống Gaulois” xuất phát với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3. Bộ ba tiền vệ trung tâm Paul Pogba – N’Golo Kante – Blaise Matuidi hỗ trợ cho chiếc đinh ba Dimitri Payet – Olivier Giroud – Antoine Griezmann. Với ưu thế chủ nhà và chất lượng nhân sự vượt trội, không khó để Les Blues làm chủ trận đấu. Tuy nhiên, áp lực phải thắng ở trận ra quân đã khiến các học trò Didier Deschamps bị căng cứng ở những phút đầu tiên.
Chính đội khách Romania mới là những người có cơ hội ghi bàn trước khi Bogdan Stancu đối mặt với thủ thành Hugo Lloris ngay phút thứ 4 sau pha đá phạt góc của Popa. Tuy nhiên, số 19 bên phía Romania không thể chiến thắng thủ thành của đội tuyển Pháp mặc dù khoảng cách chỉ chưa đầy 2m. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh hàng thủ tuyển Pháp vốn bị rất nhiều ngờ vực trước khi EURO khởi tranh. Cặp trung vệ Kosielny-Rami thiếu sự ăn ý cần thiết để bọc lót cho nhau trong khi đó, vị trí của Patrick Evra liên tục bị khai thác do hậu vệ trái thuộc biên chế của Juventus bị ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác.
Trong cách vận hành chiến thuật của Les Bleus, sơ đồ 4-3-3 chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trong thời gian cả Griezmann và Giroud có mặt trên sân, đội chủ nhà thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Griezmann thường xuyên bó vào trong để chơi song song cùng Grioud trên hàng công. Điều đó buộc Paul Pogba phải di chuyển sang biên phải để khỏa lấp vị trí do tiền đạo số 7 để lại.
Thế nhưng, sự liên kết giữa hai tiền đạo đội chủ nhà trong trận đấu này gần như không có. Họ không tìm được tiếng nói chung khi cả hai có phong cách thi đấu quá khác biệt. Nếu Griezmann là mẫu tiền đạo kỹ thuật, thông minh và đầy khéo léo thì Giroud chỉ mạnh mẽ trong không chiến và chơi càn lướt. Cơ hội đầu tiên của tuyển Pháp chính là pha đánh đầu dội cột dọc khung thành Romania của Griezmann khi anh khôn khéo tận dụng sự vụng về của cặp trung vệ Chiriches-Grigone. Còn gần như trong cả trận, giữa tiền đạo Atletico Madrid và Giroud không tìm thấy nhau.
Ở tuyến tiền vệ, việc phải dạt biên để trám vào vị trí của Griezmann khiến Paul Pogba cũng không thể hiện được nhiều. Đã có nhiều thời điểm, số 15 của đội chủ nhà bó vào trong để phối hợp cùng các đồng đội nhưng việc thay đổi từ biên vào trung lộ khiến anh thường xuyên bị vây chặt bởi các tiền vệ trung tâm bên phía Romania. Kết quả, anh phải nhường vị trí cho Anthony Martial trong hiệp 2.
4-2-3-1 và nhạc trưởng Dimitri Payet
Payet chính là nhân tố nổi bật nhất trong trận mở màn EURO 2016. Anh kiến tạo cho Giroud mở tỷ số và là người ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà bằng một cú sút xa đẳng cấp ở phút 89 của trận đấu. Người Pháp rất mong chờ vào sự tỏa sáng của Paul Pogba và Griezmann nhưng Payet cho thấy, anh xứng đáng được đặt niềm tin.
Khi đội tuyển Pháp nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3 (nhưng thực chất là 4-4-2), cánh trái của Payet luôn đem đến những mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của Ciprian Tatarusanu. Kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Payet khiến hậu vệ cánh phải Sapunaru có một ngày thi đấu đầy vất vả. Hơn thế nữa, những pha cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ của Payet chính là ưu điểm nổi bật nhất của 4-3-3 mà Didier Deschamps áp dụng ở trận này.
Hiệp 2, Deschamps tung Kingsley Coman vào sân thay Griezmann, Martial thế vị trí của Pogba, đội tuyển Pháp chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với Giroud là trung phong cắm, Payet chuyển vào vị trí hộ công, ở hai cánh là Martial và Coman. Không khó để nhận ra, lối chơi của đội chủ nhà đã nhuần nhuyễn hơn hẳn. Tốc độ và sự báo bạo của Coman lẫn Martial khiến hai cánh của Romania vô cùng vất vả. Trong khi đó, Payet có thêm nhiều không gian khi được bố trí cao nhất trên hàng tiền vệ. Cú sút xa cực kỳ đẹp mắt của Payet ở phút 89 đã cụ thể hóa những ưu thế mà người Pháp tạo ra.
Didier Deschamps và các học trò đã có màn ra mắt không thực sự ấn tượng nhưng họ có thể tạm hài lòng về mặt kết quả. Sau trận đấu này, “gà trống Gaulois” chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Deschamps phải nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu nhất để tận dụng tài năng của các ngôi sao tấn công mà ông đang sở hữu. Nếu không, chiến dịch EURO 2016 mà người Pháp đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ gặp nhiều chông gai.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)