Phút 40 của trận Manchester United – Middlesbrough, Zltan Ibrahimovic có pha băng vào dứt điểm theo phong cách Taekwondo cực kỳ dũng mãnh mở tỷ số tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của các CĐV có mặt trên sân Old Trafford.
Có thể thấy, đó hoàn toàn là pha lập công hợp lệ của Ibrahimovic khi anh không hề việt vị, trong khi bóng cũng không chạm tay. Theo đó, chính tình huống 'giã vờ' của Victor Valdes đã khiến trọng tài chính lầm tưởng Ibra đã chơi cao chân.
Xem lại pha quay chậm, Ibra vào bóng hợp lệ và ngược lại, chính Valdes mới là người phạm lỗi khi dùng cả 2 chân đạp thẳng vào người Ibra. Điều đáng nói là ngay sau đó, cựu thủ thành Barcelona lại ngã lăn quay ra tỏ vẻ đau đớn.
Chứng kiến tình huống này, không ít CĐV Manchester United đã sôi máu và sẵn sàng dùng những lời thậm tệ chửi Valdes dù anh từng có khoảng thời gian ngắn được HLV Louis van Gaal cưu mang sau khi chia tay đội chủ sân Camp Nou.
Người dùng Twitter @CraigEnglish92: "Valdes là một kẻ xỏ lá trong tình huống Ibra không được công nhận bàn thắng."
@rishank_kumar: "Victor Valdes không khác gì một gã diễn viên đại tài."
@PramudyaPayne: "Tôi không còn biết phải nói gì nữa vào lúc này. Chỉ muốn đấm cho Valdes ăn hàng triệu cú đấm."
Rất may là ở trận này, Manchester United đã lội ngược dòng thành công với 2 pha lập công của Anthony Martial và Paul Pogba, qua đó có được 5 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.
Video bàn thắng không được công nhận của Ibra: