Chuyển tới Man Utd vào đầu mùa giải năm nay với mức giá 15 triệu bảng từ đội bóng chơi ở giải hạng nhất Championship - Swansea, Daniel James đã nhanh chóng tạo được ấn tượng mạnh trong mắt NHM Quỷ Đỏ bằng khả năng bứt tốc kinh hồn, cùng một tinh thần thi đấu luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Có được 3 bàn thắng chỉ sau 4 trận ra mắt đầu tiên, Daniel James đã nhanh chóng trở thành một thần tượng mới, một niềm kỳ vọng mới dành cho các CĐV của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên cũng từ sau bàn thắng vào lưới Southampton ngày 31/08, ngôi sao trẻ vốn được xem là phiên bản 2.0 của huyền thoại sân Old Trafford - Ryan Giggs đã không có thêm bàn nào, cũng như quá nhiều đóng góp vào lối chơi của Man Utd.
Phong độ sa sút của James một phần đến từ sự đi xuống chung của toàn đội, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sau một thời gian được các đối thủ "chăm sóc" và "phân tích", Daniel James đã không còn quá nhiều "bài" để có thể tạo ra đột biến, bất ngờ trước những hậu vệ dày dặn kinh nghiệm tại Premier League.
Điển hình như trong trận hòa 2-2 trước Aston Villa tại vòng 14 Premier League cuối tuần qua, cầu thủ 22 tuổi Xứ Wales đã tỏ ra vô hại đến đáng buồn trong suốt thời gian có mặt trên sân. Theo thống kê của Sofascore, James đã có tới 18 lần mắc lỗi vị trí để đối thủ khai thác, bên cạnh việc chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 10 pha tranh chấp tay đôi với đối thủ.
Các tình huống di chuyển của James dường như không có một đích đến thật sự rõ ràng, và có cảm giác như anh chạy chỉ để chạy mà thôi. Còn trong các tình huống có bóng, cựu ngôi sao của Swansea phần nào cũng đã mất đi sự quyết đoán trong cách xử lý, khi giải pháp phải luôn là chuyền ngược lại cho tuyến sau, hoặc các pha treo bóng rất thiếu chính xác.
Còn nhớ trong trận hòa 3-3 với Sheffield United trước đó 1 tuần, James cũng không thể tạo được chút kết nối nào với 2 người đá cặp trên hàng công đó là Anthony Martial và Marcus Rashford. Sự kết hợp quá tệ của bộ ba này đã khiến cựu đội trưởng Quỷ Đỏ - Gary Neville phải đau đớn thừa nhận trên Sky Sports rằng: "Tôi gọi bộ ba tấn công của United là trò hề. Khả năng di chuyển của họ là tồi tệ, không tồn tại."
Hàng thủ đã lỏng lẻo, giờ đây hàng công với những niềm hy vọng mới như Daniel James ngày một mất phương hướng, không biết Man Utd còn lại những gì để bấu víu giấc mơ trở lại Champions League của mình ở mùa giải năm sau. Cũng cần phải lưu ý thêm, trong lúc khoảng cách với top 4 đang là 8 điểm, thì Quỷ Đỏ cũng chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ chỉ là 6 điểm.
Xem Solskjaer nhận định về Rashford và Martial: