MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Dani Alves: Loại Barca khiến tôi rất đau lòng

    12:55 Thứ năm 20/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Juventus, Dani Alves thừa nhận đây là một chiến thắng không trọn vẹn đối với bản thân anh, khi Barcelona là đội bóng mà anh vừa đánh bại.

    Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất ở cặp đấu giữa Barcelona và Juventus tại vòng tứ kết Champions League là sự trở lại của Dani Alves trên ‘thánh địa’ Camp Nou, nơi anh từng sát cánh cùng các đồng đội trong màu áo Barcelona.

    Dani Alves: Loại Barca khiến tôi rất đau lòng - Bóng Đá

                             Dù khoác trên người màu áo Juve, nhưng có vẻ trái tim Alves vẫn thuộc về Barca

    Ngày hôm qua, Juventus đã trình diễn một lối chơi khó có thể chê trước các nhà ĐKVĐ La Liga. ‘Bức tường Ý’ vững chắc đã giúp họ bảo toàn lợi thế 3 bàn sau trận lượt đi, qua đó giành tấm vé vào vòng bán kết trước sự tâm phục khẩu phục của đội bóng xứ Catalan. Đây rõ ràng là điều đáng ăn mừng với các ngôi sao bên phía Juve, nhưng với Dani Alves, mọi chuyện lại không dễ dàng đến thế. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ người Brazil thừa nhận anh không có được niềm vui trọn vẹn sau chiến thắng này:

    “Thật khó khăn, chúng tôi biết trước đây sẽ là trận đấu khó khăn. Tôi vui cho các đồng đội và đội bóng của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy thật chua chát với lần trở lại này, với bao ký ức tốt đẹp tại đây. Bạn bè của tôi đang rất buồn. Một cảm xúc rất lạ. Thật đau lòng nhưng đó là bóng đá. Nếu tôi thất bại họ cũng sẽ cảm thấy buồn cho tôi.”

    “Tôi nói với Neymar rằng vì đây là cuộc sống, thật không may khi chúng ta phải đối đầu nhau. Tôi không hề muốn ở trong hoàn cảnh này. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những cảm xúc này, và giờ ở 2 phía đối diện nhau. Mọi thứ thật khó khăn.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 13:15 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...