MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Đánh giá 13 bản hợp đồng Van Gaal mang về Man United (Phần 1)

    17:08 Thứ tư 22/03/2017 | 4

    BongDa.com.vn Nhân dịp Bastian Schweinsteriger chia tay Man United sang MLS, chúng ta hãy cùng điểm lại những bản hợp đồng mà Van Gaal đem về thời con dẫn dắt Quỷ đỏ.

    Trong 2 mùa giải dẫn dắt Man United, HLV người Hà Lan đã tiêu tốn đến 323 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng và đem về 13 cái tên. Kết quả ông chẳng mang lại được gì cho Man United ngoài chiếc cúp FA trước khi ra đi không kèn không trống. Về phần các cầu thủ mà ông đem về, có người còn ở lại, có người cũng nối gót ông mà ra đi.

    1. Ander Herrera (28,85 triệu bảng)

    Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là cầu thủ đầu tiên Van Gaal đem về khi ông đến Man United. Dù phải ẩn mình sau các ngôi sao khác trên hàng tiền vệ, Herrera luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Anh luôn lên tiếng mỗi khi Man United cần anh. Ở mùa nay, sau rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng Mourinho đã chọn Herrera là người phù hợp nhất đá cặp với Pogba trên hàng tiền vệ.

     - Bóng Đá

     Herrerra đang đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ Man United.

    Thật sự thì Herrera không hẳn là bản hợp đồng của Van Gaal. Dưới thời David Moyes, Man United đã tiếp cận anh và hợp đồng hoàn tất ngay khi Van Gaal về Man United. Có lẽ đây cũng là điềm may giúp anh trụ lại sân Old Trafford đến thời điểm hiện tai.

    Đánh giá: THÀNH CÔNG

    2. Luke Shaw (30 triệu bảng)

    Hậu vệ người Anh đến với Man United sau những màn trình diễn của Everton. Sau khoảng thời gian đầu khó khăn, Shaw dần bắt nhịp với Quỷ đỏ và được Van Gaal trọng dụng. Tuy nhiên pha gãy chân trong trận đấu Champions League trước PSV đã chặn đứng bước tiến sự nghiệp của anh. Việc phải nghỉ thi đấu gần 1 năm khiến Shaw không thể trở lại phong độ như xưa. Mùa này anh chỉ mới ra sân 8 lần ở Ngoại hạng Anh.

    Đánh giá: THẤT BẠI

    3. Angel Di Maria (59,7 triệu bảng)

    Đây chính là bản hợp đồng đắt giá nhất mà Van Gaal mang về Quỷ đỏ dưới triều đại của ông. Sau khi giúp Real Madrid đoạt cú Decima, Di Maria chuyển đến sân Old Trafford với rất nhiều kì vọng. Thế nhưng, những gì mà anh để lại chỉ hoàn toàn là thất vọng. Mùa giải sau, Di Maria chuyển ngay đến PSG.

     - Bóng Đá

     Di Maria chỉ xem Man United là bến đỗ tạm thời.

    Nhiều người vẫn cho rằng Di Maria chỉ xem Quỷ đỏ là bến đỗ tạm thời trước khi chuyển đến đại gia nước Pháp. Bản hợp đồng Di Maria được xem là sự xỉ nhục rất lớn với đội bóng danh tiếng như Man United

    Đánh giá: THẤT BẠI (đến PSG với giá 44,5 triệu bảng)

    4. Marcos Rojo (16 triệu bảng)

    Ấn tượng với màn trình diễn của Rojo ở World Cup 2014, Van Gaal đã nhanh tay đem anh về dưới trường của mình. Tuy nhiên những gì Rojo thể hiện là hoàn toàn thất vọng. Ở vị trí hậu vệ trái, anh không đủ thể lực để đảm nhiệm. Chuyển vô trung lộ, Rojo cũng chẳng thể hiện được nhiều.

     - Bóng Đá

      Lần đầu tiên có cầu thủ được Mourinho bóc chuối cho ăn.

    Rất nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ ra đi sau khi Mourinho tiếp quản Man United. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, Rojo giờ đây đang là cậu học trò cưng của Mourinho. Mới đây có tin anh chuẩn bị kí thêm một năm hợp đồng với Quỷ đỏ và sẽ ở lại đến năm 2020.

    Đánh giá: THÀNH CÔNG

    5. Daley Blind (13,8 triệu bảng)

    Trong chiến tích giành Huy chương đồng ở World Cup 2014, Blind chính là con bài tẩy của Van Gaal. Xuất phát ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-1-2 của Hà Lan, Blind còn đảm nhận luôn vai trò kiến tạo cho các tiền đạo. Chắc hẳn, khoảnh khắc anh phất quả bóng cho Van Persie bay người đánh đầu ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất World Cup năm đó.

    Về với Man United, dù thể hình khiêm tốn và tốc độ không cao, nhưng tư duy chơi bóng đã giúp Blind luôn giữ được chỗ đứng của mình. Cộng thêm sự đa năng, hậu vệ người Hà Lan mang lại nhiều lựa chọn cho các HLV. Dù vậy, thời điểm hiện tại anh đang phải thường xuyên ngồi ghế dự bị.

    Đánh giá: KHÔNG NHẬN XÉT

    6. Radamel Falcao (mượn, 6 triệu bảng)

    Nếu có theo dõi trận đấu giữa Man City và Monaco ở vòng 16 đội Champions League ngày 21/02/2017, Van Gaal chắc chắn sẽ phải thốt lên rằng: "Tại sao cậu không đá như vậy khi còn là học trò của tôi?". Đó là trận đấu Falcao đã lập cú đúp vào lưới Man City của Pep Guardiola. Biết đâu, nếu thi đấu với phong độ trên, Falcao có thể đã giúp Van Gaal cũng như anh ở lại Man United lâu hơn.

     - Bóng Đá

     Falcao không còn là chính mình ở Quỷ đỏ.

    Sau tất cả, chỉ với 4 bàn ghi được trong màu áo Quỷ đỏ, Mãnh hổ chắc chắn là một bản hợp đồng thất bại.

    Đánh giá: THẤT BẠI (về lại Monaco sau khi hết hợp đồng cho mượn)

    (còn tiếp)

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 16:50 22/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...