MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đánh bại Thái Lan, Yokohama lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế 2016

    20:50 Thứ ba 27/12/2016 | 4

    BongDa.com.vn Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Keitaishii đã giúp U21 Yokohama đánh bại U21 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016.

    Trận chung kết giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016 giữa U21 Thái Lan và U21 Yokohama đã diễn ra không hấp dẫn như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Sự thận trọng của cả hai đội, khiến cho màn đối đầu này đã mất đi tính hấp dẫn, căng thẳng.

    U21-Yokohama-Thai-1

      U21 Yokohama lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Bước vào trận đấu này, U21 Thái Lan lựa chọn lối chơi áp sát nhanh để hạn chế sức mạnh của đối phương. Thể hình cùng thể lực vượt trội, giúp U21 Thái Lan tạo ra được một số tình huống phản công khá nhanh, nhưng họ vẫn thiếu đi độ chính xác ở thời điểm quyết định.

    Về phía U21 Yokohama, đội bóng này chứng minh vì sao họ lại xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng đến vậy. Sở hữu những cầu thủ chất lượng, U21 Yokohama lấy lại thế trận từ phút 20 và liên tiếp tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Pha bóng đáng chú ý nhất của trận chung kết diễn ra ở phút 37, Kosuke Saito suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số sau cú sút đẹp mắt bằng lòng trong đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành U21 Thái Lan.

    Có những tình huống ăn bàn mười mươi nhưng không thể tận dụng thành công, cả U21 Yokohama và U21 Thái Lan đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, cả U21 Yokohama và U21 Thái Lan đều quyết tâm có bàn thắng để giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng. Chính sự nỗ lực của hai đội đã khiến trọng tài phải liên tục cắt còi sai những pha phạm lỗi của cầu thủ đôi bên. Cần phải nói thêm, U21 Thái Lan với thể lực sung mãn hơn, nên họ tạo ra nhiều pha tấn công sắc nét hơn so với U21 Yokohama.

    U21-Yokohama-Thai-2

      Niềm vui của các cầu thủ U21 Yokohama sau khi vượt qua Thái Lan trận chung kết. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên, giữa muôn vàn khó khăn, U21 Yokohama lại bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 87, từ quả đá phạt của Hattori, Keitaishii tung cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số cho đại diện đến từ Nhật Bản. Nhận bàn thua, U21 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng thời gian còn lại không đủ để họ lật ngược thế cờ, chấp nhận trận thua.

    Như vậy, sau gần 10 ngày tranh tài, U21 Yokohama đã xuất sắc vượt qua những đối thủ rất mạnh để lên ngôi vô địch, U21 Thái Lan ngậm ngùi nhận ngôi vị á quân. Đứng ở vị trí thứ 3 là U21 HAGL, U21 Việt Nam xếp thứ 4. Hai đội bóng U21 Myanmar với U21 Gangwon trải qua một giải đấu không thành công, chấp nhận các vị trí 5 và 6.

    Video tổng hợp trận đấu:

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 20:20 27/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...