MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Đánh bại ngựa ô thành Turin, Napoli tái xuất ngôi đầu

    08:14 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Sau khi để Inter Milan cướp ngôi đầu bảng trong 2 vòng đấu vừa qua thì sau vòng 17, mọi thứ lại trở về như trước với thầy trò Maurizio Sarri.

    Sau trận thua trước Juventus ở vòng 15, Napoli thi đấu tuột khi không thể giành được một chiến thắng nào, mà đỉnh điểm là trận không bàn thắng trước Fiorentina ở vòng 16, bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, ở vòng thứ 17, Napoli đã không để điều đó lặp lại thêm một lần nữa dù họ phải làm khách trên sân của Torino, đội bóng vừa đánh bại Lazio và cầm hòa Inter đều ngay trên sân khách.

    Với tâm lý phấn khởi khi biết tin đội bóng đang dẫn đầu BXH Inter vừa bị Udinese đánh bại ngay tại Giuseppe Meazza, Napoli nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay ở phút 4, từ quả phạt góc của Allan, trung vệ Kalidou Koulibaly bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà đưa Napoli vượt lên dẫn trước 0-1 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

    Đánh bại ngựa ô thành Turin, Napoli tái xuất ngôi đầu - Bóng Đá

     Koulibaly đánh đầu mở tỷ số.

    Có được bàn mở tỷ số, Napoli thi đấu đầy hưng phần. Với thế trận cởi mở, các chân sút 2 đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành 2 bên. Tuy nhiên, những Dries Mertens, Allan... bên phía đội khách đều không tận dụng được cơ hội.

    Tuy nhiên, một ngôi sao khác đã ngay lập tức tiếng. Phút 25, từ đường kiến của Jorginho, Piotr Zielinski đã đưa Napoli vượt lên dẫn trước với tỷ số 0-2 sau cú ra chấn đẹp mắt. Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã là 3 bàn với pha lập công của tiền vệ Marek Hamsik. Trận đấu này, mặc dù không ghi bàn nhưng tiền đạo Dries Mertens đã thi đấu rất tốt trong vai trò "chim mồi" và đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn.

    Đánh bại ngựa ô thành Turin, Napoli tái xuất ngôi đầu - Bóng Đá

     Hamsik nâng tỷ số lên 2-0.

    Những phút còn lại của hiệp 1 dù rất cố gắng nhưng Torino không thể tìm được bàn gỡ hòa khi các Belotti, Daniele Baselli đều dứt điểm không trúng đích. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn 3-0 nghiêng về đội khách Napoli.

    Sang hiệp 2, Napoli vẫn tiếp tục cầm bóng nhiều hơn và dồn ép đội chủ nhà, tuy nhiên, trái ngược với hiệp thi đấu thứ nhất, đội khách tỏ ra kém duyên trước khung thành đội chủ nhà. Khi các pha dứt điểm của Mertens, Hamsik, Zielinski đều không đi trúng đích.

    Đánh bại ngựa ô thành Turin, Napoli tái xuất ngôi đầu - Bóng Đá

     Napoli đã trở lại ngôi đầu bảng.

    Đến phút 63, đội chủ nhà bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ công của tiền đạo Andrea Belotti. Những phút còn lại của trận đấu, HLV Sarri bên phía đội khách chủ động rút các trụ cột ra nghỉ. Trong khi đó cả 2 đội dù vẫn duy trì lối chơi đôi công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lạ với chiến thắng 3-1 giành cho Napoli.

    Thắng trận này, Napoli giành lại ngôi đầu bảng từ tay Inter Milan khi có 42 điểm, nhiều hơn đối thủ 2 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Torino tiếp tục giậm chân ở vị trí với 23 điểm nhưng hoàn toàn có thể đánh mất vị trí này vào tay Fiorentina nếu La Viola giành chiến thắng ở vòng đấu này.

    Chung cuộc: Torino 1-3 Napoli

    Ghi bàn: 

    Napoli: Kalidou Koulibaly (4'), Piotr Zielinski (25'), Marek Hamsik (30')

    Torino: Andrea Belotti (63')

    Đội hình xuất phát:

    Torino: Sirigu; Burdisso, De Silvestri, Molinaro, N’Koulou; Rincón, Valdifiori, Baselli; Iago Falqué, Belotti, Alex Berengu

    Napoli: Pepe Reina; Albiol, Mário Rui, Koulibaly, Hysaj; Hamsik, Allan, Zielinski; Jorginho, Mertens, José Callejón

    Hoài Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...