MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Đánh bại cựu vương Uzbekistan, U23 Australia đoạt vé cuối cùng của châu Á dự Olympic 2020

    21:18 Thứ bảy 25/01/2020

    BongDa.com.vn Với chiến thắng sít sao trước Uzbekistan, U23 Australia đã giành vị trí thứ 3 tại VCK châu Á 2020 qua đó đoạt tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

    Tuy bị đánh giá thấp hơn so với cựu vô địch U23 Uzbekistan, U23 Australia nhập cuộc tự tin và thi đấu có phần lấn lướt từ đầu trận. Phút thứ 6, D'Agostino bật cao đánh đầu ở cự ly gần làm tung mành lưới đại diện đến từ Tây Á nhưng trọng tài đã xác định số 15 phạm lỗi với thủ thành đối phương và không công nhận bàn thắng.

    Phút thứ 11, "Sói tuyết" có câu trả lời, Yakhsiboev bật cao đánh đầu nhưng lại không thể đánh bại thủ môn Glover. Phút 28, tiếp tục là Yakhsiboev có đột phá vào trung lộ và tung cú dứt điểm, bóng chạm hậu vệ áo vàng và đến chân Tukhtasinov. Tuy nhiên cú chạm bóng của số 8 đã vọt xà và trọng tài cũng xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

    Sau trận Australia vs Uzbekistan - Bóng Đá

     U23 Uzbekistan lấy lại thế trận và dồn ép ở nửa sau hiệp 1. Ảnh: AFC.

    Nửa sau hiệp 1, đội tuyển áo xanh lấy lại thế trận và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Glover. Phút 35, Abdixolikov xử lý bình tĩnh trong vùng cấm nhưng cú sút ở cự ly 7m của anh lại không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Và 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hoà 0-0.

    Bước sang hiệp 2, bước ngoặt trận đấu đã đến khi D'Agostino mở tỷ số trận đấu cho Socceroos ở phút thứ 47. Cầu thủ số 15 thoải mái xử lý giữa vòng vây 4 cầu thủ Uzbekistan và sút tung lưới đối phương.

    Nhận bàn thua, nhà cựu vô địch buộc phải dâng cao, dồn ép U23 Australia. Phút 59, Yakhsiboev đi bóng tốc độ rồi tung cú sút căng bằng chân trái nhưng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Glover đã chọn sẵn. Bất lợi đến với đội bóng Tây Á khi Borozov nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 61.

    Sau trận Australia vs Uzbekistan - Bóng Đá

     U23 Australia dẫn trước và khiến Uzbekistan lâm vào thế khó. Ảnh: AFC.

    Thời gian còn lại của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng tối thiểu trước Uzbekistan, U23 Australia đoạt tấm HCĐ của VCK châu Á 2020 qua đó, giành tấm vé cuối cùng của châu Á (sau chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia) tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

    Như vậy, nhà vô địch 2018 U23 Uzbekistan đã khép lại giải đấu với 1 kết quả đáng quên khi họ để thua 2 trận đấu quan trọng (thua Hàn Quốc ở Bán kết và Australia ở trận tranh giải 3).

    Tỷ số: U23 Uzbekistan 0-1 U23 Australia

    Ghi bàn: D'Agostino (47')

    Đội hình ra sân:

    U23 Australia: Glover, Deng, Ryan, Mourdoukoutas, Gersbach, Piscopo, Najjarine, Duncan, Baccus, D'Agostino, Bouman.

    U23 Uzbekistan: Nematov, Alikulov, Kobilov, Alijanov, Allijonov, Ganiev, Tukhtasinov, Mirakhmadov, Yakhshiboev, Abdullaev, Abdixolikov.

    Đăng Huy | 20:48 25/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...