MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Đánh bại Bình Dương 3-1, HLV Đức Thắng hết lời khen ngời học trò

    19:45 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng 3-1 trước Becamex Bình Dương, HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa đã hết lời khen ngợi các học trò.

    Hừng hực khí thế sau hai chiến thắng liên tiếp trước Cần Thơ và SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thằng tràn đầy năng lượng khi tiếp đón Becamex Bình Dương. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, đội bóng xứ Thanh đã có hai bàn vươn lên dẫn trước. Và, kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, FLC Thanh Hóa đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đánh bại đội khách Bình Dương 3-1.

    Đánh bại Bình Dương 3-1, HLV Đức Thắng hết lời khen ngời học trò - Bóng Đá

    HLV Đức Thắng đã giúp FLC Than Hóa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Phát biểu sau chiến thắng của đội nhà trước Bình Dương, HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa cho biết: “Qua mỗi vòng đấu tôi cảm thấy hài lòng hơn về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã có tinh thần chiến đấu rất tốt ở những vòng đấu gần đây. Chúng tôi đã có 1 tháng rưỡi làm việc với nhau cật lực, từ các thành viên trong ban huấn luyện đến các cầu thủ trên sân tất cả đã hiểu hiểu nhau nhiều hơn.

    Thực tế, các cầu thủ đã thích nghi và tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện đã đề ra, lối chơi của toàn đội đã có sự kết dính ở cả 3 tuyến. Tôi hy vọng rằng thời gian tới toàn đội sẽ tiếp tục đón nhận những kết quả tốt hơn và giữ được sự tập chung cao độ cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Hiện tại tòa đội đã khơi dậy tinh thần, khát khao thi đấu và quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết của đội bóng trong thời gian vừa qua.”

    Đánh bại Bình Dương 3-1, HLV Đức Thắng hết lời khen ngời học trò - Bóng Đá

    FLC Thanh Hóa đang có phong độ cực tốt ở những vòng đấu gần đây. Ảnh: Đình Viên. 

    Bên kia chuyến tuyến HLV Trần Minh Chiến của Bình Dương nói về thất bại của đội nhà: “Chúng tôi đã thua kém đội chủ nhà FLC Thanh Hóa về mọi mặt cả về lối chơi lẫn thế trận. Chắc chắn đây là thất bại cần thiết, trong thời gian tới Bình Dương cần rút ra nhiều kinh nghiệm và nỗ lực nhiều hơn ở những vòng đấu tiếp theo.”

    Như vậy, với 3 điểm có được trước Bình Dương ở vòng 15, FLC Thanh Hóa đã bay thẳng vào Top 4. Với 22 điểm có được đội bóng xứ Thanh kém vị trí số 1 của Hà Nội FC 13 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải còn 11 vòng đấu nữa.

    Đình Viên | 19:20 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...