Đêm qua tại King Power, Leicester City tiếp đón Arsenal trong khuôn khổ vòng 12 Premier League. Với lợi thế sân nhà, The Foxes xuất sắc đánh bại các vị khách 2-0, nhờ 2 pha lập công của Jamie Vardy và James Maddison ở các phút 68 và 75.
3 điểm có được giúp Leicester vượt mặt cả Chelsea lẫn Manchester City, chiếm lấy vị trí thứ hai trên BXH. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục đắm chìm trong cuộc khủng hoảng và rơi xuống hạng 6.
5 trận gần nhất trên tất cả đấu trường, Pháo Thủ không thể giành nổi dù chỉ 1 chiến thắng. Các kết quả thất vọng cùng với scandal Granit Xhaka gây chiến với CĐV và bị tước băng đội trưởng đang đẩy Unai Emery vào vô vàn áp lực.
Không ít quan điểm cho rằng Brendan Rodgers - cựu HLV Liverpool đang dẫn dắt Leicester thăng hoa là ứng viên lý tưởng để ngồi vào ghế nóng tại Emirates, trong trường hợp Emery bị sa thải.
Dẫu vậy phát biểu qua Metro, Rodgers vẫn ca ngợi tài năng "rất giỏi" của người đồng nghiệp: "Arsenal là 1 mối đe dọa rất lớn ở khía cạnh phản công. Leicester phải cố gắng thể hiện tốt nhất có thể hôm nay. Có một số lúc họ đã thoát xuống nhưng chúng tôi kịp lùi về lấp các khoảng trống."
"Nghe này, Unai là 1 HLV rất giỏi. Ông ấy hiểu cầu thủ của mình, hiểu trận đấu và sơ đồ cần để phát huy tối đa."
Xem Emery bàn về Xhaka: