MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Dẫn trước 2 bàn, Ronaldo vẫn nếm trái đắng trong ngày về quê hương

    07:20 Thứ tư 29/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Bồ Đào Nha có hiệp một tuyệt vời với 2 bàn dẫn trước, nhưng những gì diễn ra trong 45 phút còn lại thật sự là cơn ác mộng cho nhà vô địch châu Âu.

    Đúng như dự đoán, ngoại trừ Cristiano Ronaldo,10 cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha đều là những cái tên ngồi dự bị ở chiến thắng 3-0 trước Hungary. Dù vậy, những Renato Sanches, Joao Moutinho hay Bernardo Silva đủ để đảm bảo chất lượng đội hình Bồ Đào Nha bên cạnh Ronaldo.

    Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm của Ronaldo, Bồ Đào Nha là đội dồn ép trong những phút đầu. Tuy nhiên, phút thứ 9, trong một pha phản công nhanh, Thụy Điển đã gửi lời cảnh báo đến Ronaldo và các đồng đội. Claesson băng xuống tốc độ bên phía cánh phải trước sự bất lực của các hậu vệ Bồ Đào Nha, sau đó anh tung ra đường chuyền vào trung lộ. Rất tiếc Sam Larsson đã qua vội vàng tung ra cú sút, bóng bay vọt xà.

    Chấn chỉnh lại đội hình sau tình huống trên, Bồ Đào Nha là những người tiếp tục nắm thế trận. Đến phút 18, họ đã có được điều mà mình cần, và cái tên hiện lên bảng tỉ số không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Từ đường chuyền bóng bên cánh phải của Gelson Martins, CR7 nhanh chóng chạy cắt mặt và tung chân đệm bóng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn và hàng phòng ngự Thụy Điển, 1-0 cho Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Ronaldo là người mở tỉ số.

    Dù bị dẫn trước nhưng Thụy Điển vẫn rất bình tĩnh, họ có những pha phản công sắc bén sau bàn thua. Nhưng rất tiếc các cú dứt điểm của Claesson và Nyman đều đi không chính xác. Và Thụy Điển phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 34, vẫn là Gelson Martin có đường tạt vào bên trong khung thành, nhưng lần này một cầu thủ áo vàng đã làm thay nhiệm vụ của Ronaldo, Granqvist lóng ngóng đệm bóng vào lưới nhà nâng tỉ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha.

    Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một. Ronaldo và các đồng đội đang có lợi thế quá lớn. Tuy nhiên, cơn ác mộng thật sự đang đợi họ trong hiệp hai.

    Ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai, Thụy Điển là đội chủ động dồn lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Phút 57, cuối cùng đội khách cũng đã có được bàn thắng. Nhận bóng bật ra sau khi thủ môn Bồ Đào Nha cản phá cú sút của Thelin, Nyman có pha chọc khe thông minh cho Claesson băng xuống dứt điểm tung lưới khung thành Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Nhưng Thụy Điển đã vùng lên trong hiệp hai.

    Phút 60 Ronaldo rời sân, và chắc chắn cảm giác bất lực là những gì mà CR7 cảm nhận khi chứng kiến 30 phút còn lại trên ghế dự bị. Phút 77, từ một quả đá phạt góc Durmaz, Claesson nhanh chân dứt điểm tung lưới Marafona cân bằng tỉ số 2-2 cho Thụy Điển. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu.

    Và cơn ác mộng của Bồ Đào Nha tại Madeira chính thức hình thành sau khi Cancelo phản lưới nhà ở phút 90+3 của trận đấu. Dẫn trước 2-0 nhưng lại để Thụy Điển lội ngược dòng 2-3, Ronaldo đã có một chuyến trở về quê hương cực kì đáng quên. Về phần Thụy Điển, dù không còn Ibra nhưng họ đang cho thấy mình là một tập thể đồng đều và thi đấu rất gắn kết. Một chương mới đang mở ra cho nền bóng đá đến từ Bắc Âu.

     - Bóng Đá

     Và gieo sầu cho Ronaldo trong ngày anh trở về quê nhà Madeira.

    Chung cuộc: Bồ Đào Nha 2-3 Thụy Điển

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 06:55 29/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...