MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • “Đàn em” Công Phượng giành vé dự VCK U21 đầy bạo lực

    07:24 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Hòa U21 Đồng Tháp với tỉ số 2-2 trong trận đấu U21 HAGL phải nhận đến 2 thẻ đỏ, “đàn em” Công Phượng đã nhận vé cuối cùng tham dự VCK U21 Quốc gia 2018 tại Huế.

    Trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng tại vòng loại U21 Quốc gia ở bảng C, cả U21 HAGL và U21 Đồng Tháp đều sáng cửa dự VCK nếu như đội nào giành được chiến thắng ở trận này.

     - Bóng Đá

     U21 HAGL áo đỏ giành vé cuối cùng dự VCK U21 Quốc gia 2018. Ảnh: VFF.

    Trận đấu theo đó đã diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt với nhiều tình huống phạm lỗi không đáng có của hai đội. Trung Thắng đưa U21 Đồng Tháp vượt lên dẫn 1-0 ở phút thứ 10 và Minh Hiếu thiết lập lại thế quân bình cho HAGL ở phút 41.

    Lên tinh thần, U21 HAGL bước vào hiệp 2 với lối đá mạch lạc hơn và sau các pha dàn xếp gắn bó, đội bóng phố Núi đã có bàn thắng thứ 2. Người lập công là tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt ở phút 55.

    Nhưng niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang khi chưa đầy 2 phút sau, trong pha phản công nhanh, Đồng Tháp đã có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Bùi Duy Nam. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

    Tuy nhiên, hình ảnh xấu xí ở giải trẻ đã diễn ra khi một cầu thủ U21 HAGL đã tấn công Trương Huỳnh Anh Khoa của U21 Đồng Tháp ở giữa sân đã khiến những cái đầu nóng không thể giữ được tỉnh táo cần thiết. Ngay lập tức pha bóng này là "mồi lửa" khiến nhiều cầu thủ hai đội lao vào nhau xô xát. Trong đó cũng có sự xuất hiện của thủ môn U19 Việt Nam là Nguyễn Nhật Trường.

     - Bóng Đá

     GĐĐH Huỳnh Mau bị trọng tài Trọng Vũ mời lên khán đài. Ảnh: TN.

    Để trấn an tình hình, lực lượng chức năng đã phải vào sân để can thiệp. Sau đó trọng tài Trọng Vũ đã rút  thẻ đỏ cho Duy Kiên và thẻ vàng cho Nhật Trường vì không xác định rõ cầu thủ này có dùng vũ lực không. Không đồng tình với quyết định này, GĐĐH – Huỳnh Mau cũng phản ứng gay gắt để rồi bị đuổi lên khán đài.

    Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90 cầu thủ Nguyễn Duy Liêm của U21 HAGL đã nhận thẻ vàng thứ 2 để bị truất quyền thi đấu, để khép lại trận đấu nhuốm màu bạo lực với 2 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng.

    Kết quả hòa 2-2 đã giúp HAGL có 7 điểm xếp nhì bảng C sau Becamex Bình Dương (9 điểm) để qua đó chính thức giành vé dự VCK U21 Quốc gia 2018 với tư cách là 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    Như vậy 8 đội lọt vào VCK giải U21 Quốc gia  2018 tại Huế là Hà Nội, Viettel, SLNA, Đắk Lắk, Becamex Bình Dương, HAGL, Long An và đội chủ nhà Thừa thiên Huế. Giải sẽ diễn ra từ ngày 07 đến 17/11 tới.

    Tịnh Đế | 06:50 19/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...