MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Đại thắng MU, “sát thủ’’ Barca ước chỉ… đá giao hữu với đội bóng cũ

    23:04 Thứ tư 17/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng trước Manchester United, tiền đạo Luis Suarez đã phát biểu về khả năng đối mặt với đội bóng cũ Liverpool tại bán kết UEFA Champions League.

    Barcelona của Luis Suarez đã lọt vào vòng bán kết Champions League sau chiến thắng 3-0 trước Manchester United tại Nou Camp. Và nếu Liverpool vượt qua Porto, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ là đối thủ của gã khổng lồ xứ Catalan tại vòng đấu của 4 đội mạnh nhất giải đấu.

    Phát biểu về khả năng đối mặt với Liverpool lần đầu tiên kể từ khi chia tay đại diện thành phố cảng nước Anh, Suarez tuyên bố anh tôn trọng CLB cũ và tin rằng đó sẽ là 1 trận đấu thân thiện.

    Cầu thủ 32 tuổi nói:

    "Đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời cho NHM. Tôi có một số người bạn ở đó và tôi nghĩ, đây là thời điểm rất tốt để trở lại đối mặt với Liverpool.’’

    "Tôi nghĩ với bất kỳ cầu thủ nào, được chơi trước 90.000 khán giả cũng là một giấc mơ.”

    "NHM Liverpool luôn cuồng nhiệt bậc nhất thế giới. Tôi nghĩ họ sẽ rất phấn khích khi được chứng kiến những cầu thủ hàng đầu.’’

    Luis Suarez háo hức đọ sức với Liverpool - Bóng Đá

    Suarez chào đồng đội cũ trước trận giao hữu năm 2016 giữa Barcelona và Liverpool.

    "Mọi người đều biết Liverpool có ý nghĩa rất nhiều với cuộc sống của tôi, trong sự nghiệp và cả gia đình tôi nữa. Đứa con thứ hai của tôi được sinh ra ở đây, thời gian ở Liverpool thực sự tuyệt vời.''

    "Giả sử đây là một trận giao hữu, tôi sẽ rất chờ đón được thưởng thức nó; nhưng khi đó là một trận đấu chính thức, đặc biệt là tại giải đấu lớn nhất như UEFA Champions League, thực sự rất khó khăn để đối đầu với Liverpool."

    Về phía Liverpool, nếu đối mặt với Barcelona trong vòng bán kết, có lẽ họ cũng sẽ không quá e ngại. The Kop chính là đội bóng Anh duy nhất từng đánh bại Barcelona ngay trên thánh địa Nou Camp. Đó là chiến thắng lịch sử 2-1 năm 2007, với các bàn thắng của John Arne Riise và Craig Bellamy.

    Ngọc Bách | 21:30 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...