MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Đại gia truyền hình và đại án tham nhũng FIFA

    16:05 Thứ năm 16/11/2017

    Tòa án liên bang ở Brooklyn (New York - Mỹ) đã khai mạc phiên tòa xét xử đại án tham nhũng FIFA (LĐBĐ Thế giới) vào đầu tuần này, trong đó xuất hiện những lời tố cáo dành cho các hãng truyền thông lớn.

    Alejandro Burzaco, cựu Giám đốc điều hành Công ty Tiếp thị Torneosy Competencias có trụ sở tại Argentina, đã cung cấp lời khai, chứng cứ về việc từng hợp tác với 5 hãng truyền thông lớn - trong đó có Globo (Brazil), Grupo Televisa (Mexico) và Fox (Mỹ) - và hối lộ hàng triệu USD để nhóm "đại gia" này nhận được hậu thuẫn từ 3 quan chức cao cấp của CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) trong việc mua bản quyền truyền hình các giải bóng đá lớn như vòng loại World Cup, Copa America.

    Phiên tòa được mở nhằm xét xử 42 quan chức bóng đá, giám đốc tiếp thị và 3 công ty bị truy tố tổng cộng 92 tội danh liên quan đến tham nhũng với tổng số tiền hơn 200 triệu USD. Đây là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới được Bộ Tư pháp Mỹ điều tra kể từ năm 2011 và phanh phui vào tháng 5-2015. Burzaco và 22 người khác đã thừa nhận các tội danh hối lộ, gian lận, rửa tiền như cáo buộc hồi năm 2015, sau khi cơ quan tư pháp Mỹ vào cuộc.

     - Bóng Đá

     Alejandro Burzaco (giữa).

    Phiên tòa cũng đã nghe Burzaco mô tả những lần chuyển tiền hối lộ - lên đến 6 con số - vào tài khoản 6 quan chức của CONMEBOL nhằm giành được bản quyền truyền hình Copa Libertadores - giải đấu hàng đầu Nam Mỹ dành cho các CLB. Không chỉ trưng ra bằng chứng là hàng loạt hợp đồng giữa CONMEBOL và hãng tiếp thị thể thao T&T liên quan đến việc gia hạn bản quyền truyền hình bóng đá năm 2008, Burzaco còn thừa nhận đã chuyển cho nhiều quan chức, trong đó Phó Chủ tịch FIFA (kiêm Chủ tịch LĐBĐ Argentina) Julio Grondona và cựu Chủ tịch CONMEBOL Nicolás Leoz, số tiền từ 500.000 đến 1 triệu USD để bảo đảm việc gia hạn kể trên. Hãng T&T, tất nhiên, đã mở một công ty "vỏ bọc" để có tư cách pháp nhân chi trả số tiền hối lộ với tên gọi Somerton.

    Trong phiên khai mạc, đại diện Fox đã trả lời mọi cáo buộc tại tòa. Thông cáo báo chí của hãng truyền hình này tóm tắt: "Mọi cáo buộc Fox biết rõ hoặc liên quan đến hối lộ đều không đúng sự thật. Fox Sports không tham gia kiểm soát bất cứ doanh nghiệp nào do Burzaco điều hành…".

    Ba quan chức cao cấp mà Burzaco đề cập ban đầu không ai khác hơn José María Marín (85 tuổi, cựu Chủ tịch LĐBĐ Brazil), Juan Ángel Napout (59 tuổi, cựu Chủ tịch CONMEBOL) và Manuel Burga (60 tuổi, cựu Chủ tịch LĐBĐ Peru). Cả 3 nhân vật này bước đầu phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

    Phiên tòa dự kiến kéo dài 5-6 tuần, được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm bởi nhiều khả năng sẽ là cơ sở để bóc tách những mảng tối phía sau nhân vật quyền lực hàng đầu FIFA 17 năm qua: Sepp Blatter. Cựu chủ tịch người Thụy Sĩ vẫn "ngoại phạm" ở mọi đại án tham nhũng của tổ chức này, trừ vụ thanh toán 2 triệu USD cho cựu Chủ tịch UEFA (LĐBĐ châu Âu) Michel Platini, dẫn đến việc cả hai buộc phải rời khỏi chức vụ của mình.

    Đông Linh | 05:20 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...